CÙNG ANH ĐÓN TẾT TRONG LÒNG
Sunday, September 4, 2011 7:02:40 PM
CÙNG ANH ĐÓN TẾT TRONG LÒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đông vẫn đầy Đông tuyết giá sương
Vẫn trông về quê cũ ngàn thương
Ao ước mùa xuân cho lòng ấm
Nhớ cha nhớ mẹ nên xuân buồn !
Có một mùa xuân buồn nát tim
Con đi mất dấu biết đâu tìm...
Năm ấy nhà mình không ăn tết
Mẹ cha chờ mòn mỏi bóng chim !
Mấy chục mùa xuân vẫn đầy Đông
Vẫn như lặn ngụp đợt sóng lòng
Ngoi lên nguồn sống tìm hơi thở
Thả những giọt lòng chảy thành sông !
Tưởng bao năm quen đời lữ thứ
Mỗi lần xuân soi gốc chân như
Mỗi lần xuân khắc lên vầng trán
Sợ mẹ cha già bóng thiên thu...!
May mà có anh tình viễn xứ
Bao nhiêu hoa nở ngát tình thư
Hình như xuân gói tròn trang giấy
Giấu kín tâm tư nhớ nát nhừ....
Cùng anh tâm sự ngày quê cũ
Cùng anh gởi nhớ bằng thơ ru
Cùng anh nhóm lửa mùa đông tuyết
Gom yêu thương gởi về xa mù...
Bên nhau kể chuyện xuân năm nào
Hai đứa học trò dệt trăng sao
Thơ ngây hoa nắng tình xuân mộng
Đã hứa trăm năm mãi ngọt ngào...
Một mùa pháo cưới mơ tròn mơ
Trăm mùa xuân hoa nở đầy thơ
Cho mình hai đứa thơm như mộng
Tình đã ngàn năm còn đợi chờ...
May mà có anh vẽ mùa xuân
Bình minh nắng ấm chim ngoài sân
Giáng tiên hoa gấm xuân còn đó
Sưởi ấm cho nhau lời ân cần...
Tìm mộng bình yên khúc tình xuân
Hong ấm mùa đông xích lại gần
Bên nhau như thuở xuân quê mẹ
Tết ở trong lòng... hương ái ân ...
01/15/09
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đông vẫn đầy Đông tuyết giá sương
Vẫn trông về quê cũ ngàn thương
Ao ước mùa xuân cho lòng ấm
Nhớ cha nhớ mẹ nên xuân buồn !
Có một mùa xuân buồn nát tim
Con đi mất dấu biết đâu tìm...
Năm ấy nhà mình không ăn tết
Mẹ cha chờ mòn mỏi bóng chim !
Mấy chục mùa xuân vẫn đầy Đông
Vẫn như lặn ngụp đợt sóng lòng
Ngoi lên nguồn sống tìm hơi thở
Thả những giọt lòng chảy thành sông !
Tưởng bao năm quen đời lữ thứ
Mỗi lần xuân soi gốc chân như
Mỗi lần xuân khắc lên vầng trán
Sợ mẹ cha già bóng thiên thu...!
May mà có anh tình viễn xứ
Bao nhiêu hoa nở ngát tình thư
Hình như xuân gói tròn trang giấy
Giấu kín tâm tư nhớ nát nhừ....
Cùng anh tâm sự ngày quê cũ
Cùng anh gởi nhớ bằng thơ ru
Cùng anh nhóm lửa mùa đông tuyết
Gom yêu thương gởi về xa mù...
Bên nhau kể chuyện xuân năm nào
Hai đứa học trò dệt trăng sao
Thơ ngây hoa nắng tình xuân mộng
Đã hứa trăm năm mãi ngọt ngào...
Một mùa pháo cưới mơ tròn mơ
Trăm mùa xuân hoa nở đầy thơ
Cho mình hai đứa thơm như mộng
Tình đã ngàn năm còn đợi chờ...
May mà có anh vẽ mùa xuân
Bình minh nắng ấm chim ngoài sân
Giáng tiên hoa gấm xuân còn đó
Sưởi ấm cho nhau lời ân cần...
Tìm mộng bình yên khúc tình xuân
Hong ấm mùa đông xích lại gần
Bên nhau như thuở xuân quê mẹ
Tết ở trong lòng... hương ái ân ...
01/15/09
hoaithuong











