My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CƯNG CÔ DÂU TIÊN. EM ĐI MANG CẢ TẤM LÒNG

Em Hoài Thương tài hoa đồng điệu tri kỷ tri âm vô cùng trân quý kính yêu ơi!
Được biết em có công việc tối cần thiết phải tạm vắng vài ngày,anh quá đứt ruột thương nhớ em...nhưng cũng đành phải cố gượng làm vui vậy ! Xin thương chúc em thượng lộ thực bình an và sớm trở về nhà mình với hương áo mới tiên tiên hơn nữa em nhá .Lúc nào anh cũng rất trông chờ em về thật sớm và an toàn tốt đẹp 100% .Cho nên ngay trong bai thơ " Trăng Cảo Thơm " anh đã cố ý dùng rất nhiều chữ " Về" đó...Em có nhận ra hôn em Hoài Thương ơi ? Anh xin mạn phép được gửi em thêm con cóc con hương phèn quê muà thô thiển nhưng rất thật thà chân tình để ước mong nó nhảy nhót làm trò cho em vui một chut xíu ...em nha ! Thư bất tận ngôn .Rất thân qúy kính mến.LuânTâm.

CƯNG CÔ DÂU TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Biết cưng có việc cần đi xa
Vài hôm đứt ruột anh ở nhà
Vun phân tưới nước vườn thơ mộng
Cưng về áo mới nở quỳnh hoa...

Cưng cứ yên tâm tình vẫn hồng
Dù xa mình vẫn ấm chung lòng
Tuy hai mà một chung tim óc
Hồn vẫn trong hồn mặc tuyết đông !

Giành hết khổ đau gánh hết sầu
Cưng về yểu điệu tiên cô dâu
Mê hồn chú rể hương tình đất
Mưa môi nắng mắt ăn mừng nhau....

MD.12/06/08
LuânTâm

Anh Luân Tâm kính mến, HT rất cảm động tấm lòng của anh đã tiễn HT bằng những tâm tình rất chu đáo, và những lời động viên đắc lực. HT hứa sẽ cố gắng về sớm với mọi tốt đẹp mà anh đã dành công lo lắng cho HT trong suốt khoảng thời gian gần đây. Hôm qua đọc bài thơ "TRĂNG CẢO THƠM" của anh HT cảm nhận ngay dấu ấn sâu sắc và đặc tính của nó, cho dù chưa có nghĩ ra là bài thơ anh viết để chúc em đi và bình an trở về.
Cám ơn tất cả những bài thơ tuyệt vời anh đã tặng trong những tháng ngày qua, và biết bao nhiêu công sức anh đã dành chia sẻ với em...Chúc anh vui.......LoveU.....


EM ĐI MANG CẢ TẤM LÒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đi mang theo cả tấm lòng
Quảy thương gánh nhớ đếm đợi trông
Anh yên tâm ngủ bình yên giấc
Em về hoa lại nở vườn hồng...

Em về mang cả khung trời nắng
Giọt ấm giọt lành ướp vầng trăng
Vẫn hoài âu yếm chiều sớm tối
Vẫn mùa Đông ấm bóng chị Hằng

Chia đau xẻ khổ em cùng anh
Cùng nhau qua hết đoạn đường trần
Hôn mê như đã ngàn năm ấy
Ba sinh duyên nợ kết tình thân...

12/06/08
hoaithuong

CÒN YÊU. Tình yêu đóMAI EM VỀ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.