CŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ. ĐÓN GIAO THỪA
Sunday, September 4, 2011 7:39:04 PM
Luân huynh, đây là bài thơ của ngày cuối tháng chạp. giờ này ở bên nhà đã giao thừa rồi anh nhỉ, những ở đây thì chưa, nên em nghĩ vẫn là 2008 không biết có đúng hay không, em nghĩ là đúng đi huynh huh, cho nên bài thơ của em vẫn còn kịp ngày cuối của một năm. Tối nay HT chúc huynh nhưng ngày mai là mừng tuổi để kiếm lì xì, huynhn nhớ chuẩn bị bao bì màu đỏ nha.... Chúc huynh:
Năm Mới Phát Tài, Tiền Vô Như Nước.... LoveU...... !!

CŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hình như sắp đến Giao thưà
Buồn vui lẫn lộn cũng vưà ngẩn ngơ
Không trăng đợi không sao chờ
Trầm hương khói nhẹ mịt mờ tuyết rơi
Ôm nhau lòng bỗng bồi hồi
Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời bóng mây !
Siết tay nhau sợ lạnh gầy
Ôm vai nhau sợ mình bay tình cờ!
Hôn nhau cho nước tràn bờ
Vỡ đê lận đận dại khờ thịt da...
Dìu nhau về quê thăm nhà
Bí bầu rụng rún mai già phong sương
Bờ tre đám sậy ven đường
Lần đầu hai đưá chung trường học yêu...
Nghẹn ngào gốc trầu gốc tiêu
Gốc cau gốc ổi gốc điều hư không !
Lục bình tím lạnh lòng sông
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
Mình ơi ! Em ơi ! Cưng ơi !
Nhớ Tết trăng mật tuyệt vời trăng sao
Hoả châu lãng đãng bóng sầu
Mẹ Cha cho phép mình du Sài Gòn !
Lần đầu hai bóng chim non
Xa nhà ăn Tết cho tròn tân hôn
Ngựa xe lạ mắt bông gòn
Tưởng vui tuyệt đỉnh ngọt ngon chín từng...
Mà sao lòng vẫn bâng khuâng
Chung hồn chung mộng vẫn cần Mẹ Cha !
Chung môi nhóm lửa bướm hoa
Ru tình dỗ nghiã phù sa cau trầu
Pháo Giao thưà bỗng lệ trào
"Cố viên đệ muội âm hao tuyệt
Bất kiến bình an nhất chỉ thư"(1)
Trao hồn đổi xác chân như
Sáng lòng sáng mắt thơm từ tinh hoa
Đón xe đò gấp về nhà
Tết Cha Tết Mẹ chan hoà thâm ân
Chị em tủi tủi mừng mừng
Trọn tình vẹn nghĩa gia đình cảo thơm
Cưng ơi ! Mộng thực keo sơn
Có em anh mới lớn khôn thành người....
MD.01/25/09
(Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm
(1) Hai câu thơ nổi tiếng cuả Cụ Nguyễn Du.
ĐÓN GIAO THỪA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cuối năm chờ đón giao thừa
Ùa về kỷ niệm năm xưa quê nhà
Bốn bề vắng lặng mờ xa
Bao nhiêu năm vẫn như là quanh đây
Sờ con tim đã hao gầy
Mang theo một kiếp cội cây xa nguồn
Ôm nhau khuyên nhủ tình thương
Choàng vai ấm lạnh soi đường tuyết rơi
Đưa bàn tay ấm ngọt lời
Anh ru lục bát: " em tôi đừng sầu"
Có anh còn thức đêm thâu
Còn thơ chuốc bút cho sầu qua mau
Thương hoài bên bóng hàng cau
Thương hoài đưa đón ngọt ngào chở che
Thương từ phượng đỏ mùa hè
Chia tay năm ấy lá me cũng buồn
Nợ tằm kén đã tơ vương
Trăm năm ghép bóng chung đường có đôi
Giàu nghèo no đói chung môi
Bão giông mấy lượt xuân trôi cuối trời
Qua cầu khập khểnh gót đời
Nắm tay em chặt người ơi !...qua bờ
Tóc xanh tóc trắng còn mơ
Lòng thương lòng nhớ còn chờ đợi nhau
Đón giao thừa sắc hoa màu
Nhớ cha nhớ mẹ thương nhau như mình
Thắp nhang cầu khẩn phồn vinh
Mẹ cha chứng giám hai mình...hoài thương
Yêu nhau từ thuở vấn vương
Yêu nhau cho đến trăm đường bóng mây
Còn hoài câu hứa cau dầy
Trầu xanh vôi đỏ nhà xây vững bền
Không anh Đông lạnh buồn tênh
Sương băng đong đá trước thềm trợt trơn
Bên em tình nghĩa keo sơn
Dòng sông ngọt chảy xuân mòn cũng vui
Anh ơi ! như mãi ngọt bùi
Bao năm tình vẫn chưa nguôi chưa đầy
Anh ơi ! hoài ở lại đây
Cho môi em ngọt thơ ngây mãi về...
01/25/09
(Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tý)
hoaithuong
Năm Mới Phát Tài, Tiền Vô Như Nước.... LoveU...... !!

CŨNG VƯÀ NGẨN NGƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hình như sắp đến Giao thưà
Buồn vui lẫn lộn cũng vưà ngẩn ngơ
Không trăng đợi không sao chờ
Trầm hương khói nhẹ mịt mờ tuyết rơi
Ôm nhau lòng bỗng bồi hồi
Thương Cha Mẹ lạnh cuối trời bóng mây !
Siết tay nhau sợ lạnh gầy
Ôm vai nhau sợ mình bay tình cờ!
Hôn nhau cho nước tràn bờ
Vỡ đê lận đận dại khờ thịt da...
Dìu nhau về quê thăm nhà
Bí bầu rụng rún mai già phong sương
Bờ tre đám sậy ven đường
Lần đầu hai đưá chung trường học yêu...
Nghẹn ngào gốc trầu gốc tiêu
Gốc cau gốc ổi gốc điều hư không !
Lục bình tím lạnh lòng sông
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
Mình ơi ! Em ơi ! Cưng ơi !
Nhớ Tết trăng mật tuyệt vời trăng sao
Hoả châu lãng đãng bóng sầu
Mẹ Cha cho phép mình du Sài Gòn !
Lần đầu hai bóng chim non
Xa nhà ăn Tết cho tròn tân hôn
Ngựa xe lạ mắt bông gòn
Tưởng vui tuyệt đỉnh ngọt ngon chín từng...
Mà sao lòng vẫn bâng khuâng
Chung hồn chung mộng vẫn cần Mẹ Cha !
Chung môi nhóm lửa bướm hoa
Ru tình dỗ nghiã phù sa cau trầu
Pháo Giao thưà bỗng lệ trào
"Cố viên đệ muội âm hao tuyệt
Bất kiến bình an nhất chỉ thư"(1)
Trao hồn đổi xác chân như
Sáng lòng sáng mắt thơm từ tinh hoa
Đón xe đò gấp về nhà
Tết Cha Tết Mẹ chan hoà thâm ân
Chị em tủi tủi mừng mừng
Trọn tình vẹn nghĩa gia đình cảo thơm
Cưng ơi ! Mộng thực keo sơn
Có em anh mới lớn khôn thành người....
MD.01/25/09
(Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tý)
LuânTâm
(1) Hai câu thơ nổi tiếng cuả Cụ Nguyễn Du.
ĐÓN GIAO THỪA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cuối năm chờ đón giao thừa
Ùa về kỷ niệm năm xưa quê nhà
Bốn bề vắng lặng mờ xa
Bao nhiêu năm vẫn như là quanh đây
Sờ con tim đã hao gầy
Mang theo một kiếp cội cây xa nguồn
Ôm nhau khuyên nhủ tình thương
Choàng vai ấm lạnh soi đường tuyết rơi
Đưa bàn tay ấm ngọt lời
Anh ru lục bát: " em tôi đừng sầu"
Có anh còn thức đêm thâu
Còn thơ chuốc bút cho sầu qua mau
Thương hoài bên bóng hàng cau
Thương hoài đưa đón ngọt ngào chở che
Thương từ phượng đỏ mùa hè
Chia tay năm ấy lá me cũng buồn
Nợ tằm kén đã tơ vương
Trăm năm ghép bóng chung đường có đôi
Giàu nghèo no đói chung môi
Bão giông mấy lượt xuân trôi cuối trời
Qua cầu khập khểnh gót đời
Nắm tay em chặt người ơi !...qua bờ
Tóc xanh tóc trắng còn mơ
Lòng thương lòng nhớ còn chờ đợi nhau
Đón giao thừa sắc hoa màu
Nhớ cha nhớ mẹ thương nhau như mình
Thắp nhang cầu khẩn phồn vinh
Mẹ cha chứng giám hai mình...hoài thương
Yêu nhau từ thuở vấn vương
Yêu nhau cho đến trăm đường bóng mây
Còn hoài câu hứa cau dầy
Trầu xanh vôi đỏ nhà xây vững bền
Không anh Đông lạnh buồn tênh
Sương băng đong đá trước thềm trợt trơn
Bên em tình nghĩa keo sơn
Dòng sông ngọt chảy xuân mòn cũng vui
Anh ơi ! như mãi ngọt bùi
Bao năm tình vẫn chưa nguôi chưa đầy
Anh ơi ! hoài ở lại đây
Cho môi em ngọt thơ ngây mãi về...
01/25/09
(Tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tý)
hoaithuong











