DẤU SON NHÕNG NHẼO. BẮT ĐỀN
Sunday, September 4, 2011 8:07:09 PM
Chào Luân huynh... Muội nghe dự báo thời tiết ở bên huynh đang lạnh và tuyết rơi đầy trời, lạnh thì nhất định chạy không khỏi rồi, nhưng ít gì có tuyết rơi thì đẹp hơn huynh à, và nếu tuyết rơi nhiều nữa thì nằm ở nhà luôn khỏi đi làm và cũng khỏi ra đường. Những ngày lạnh nhất của mùa đông nếu có ít ngày như vậy muội cũng rất vui thích vì muội được làm lười ở nhà đắp chăn vài hôm, khỏi đi đâu ra ngoài và khỏi bận rộn chi cả. Huynh nhớ bảo trọng và mặc ấm để không bị cảm ho thêm lần nữa nhá. Giờ này chắc là giờ thể dục ở bên huynh sau khi ăn sáng huynh huh ? i hope so . Huynh giùm muội ngắm tuyết rơi thật đẹp và vừa cùng nhau đọc bài " DẤU SON NHÕNG NHẼO" mềm như bông gòn và ngọt hơn nước mía của huynh đây nè...mèn... xưa nay muội mới có dịp đọc thơ mềm sèo như vầy đó nghen huynh, thật là không tìm ở đâu ra được những bài thơ ngọt ngào ngộ nghĩnh và êm dịu đến như vậy, ai có thể cho rằng Nhà Quê là chỉ đầu tắt mặt tối và chân lấm tay bùn hả huynh ..... LoveU....!

DẤU SON NHÕNG NHẼO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng đâu rồi hoài thương ơi
Hương thưà thơ dại còn chơi vơi
Dấu son nhõng nhẽo thương đứt ruột
Sao cưng cho anh nhớ hụt hơi ?
Dấu thương dấu nhớ dấu yêu mê
Trăng tháng giêng tròn căng hẹn thề
Gối ôm da đợi cưng nhóm lưả
Cho ngọt mộng lành ngon tình quê
Thơm hết trơn thơm thơm cưng cưng
Chung mình tắm suối hoa mưa xuân
Như tiên như mộng như trăng mật
Yêu dấu còn nguyên sao ngập ngừng...
Anh gọi tên cưng suốt ngày đêm
Cạn khô huyết lệ thương nhớ thêm
Sách đèn ngại bóng sầu tận thế
Chơi trốn kiếm hoài thương hôn em...
Anh chịu thua cưng anh đầu hàng
Đè đầu cỡi cổ xin dịu dàng
Nâng niu bồng ẵm ru dỗ ngọt
Mỏi gối rụng tay yêu không than...
MD.02/17/09
LuânTâm
BẮT ĐỀN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đâu có ngày nào vắng bóng nhau
Thơ hoa vần lá hôn đủ màu
Dấu son in rõ trên gò má
Nhõng nhẽo anh đòi trước níu sau...
Nắng tháng giêng đầy căng hôn mê
Chiều Đông ghé cửa chải tóc thề
Anh đón em về bên bếp lửa
Hâm nóng trăng vàng ngọt tình quê...
Hạnh phúc thơm tràn mái nhà yêu
Suối ngọt trầm hương tắm nắng chiều
Hoa tiên ướp mật thơ và nhạc
Âm ba trầm bổng thoát hồn siêu...
Em gọi tên anh lời sương đêm
Mong manh tinh túy mộng ngọt mềm
Siết cho thương nhớ choàng nhau ấm
Em trốn anh tìm sao vẫn êm ?
Lỡ hứa hoài thương nên chưa quên
Anh ăn hiếp em rồi bắt đền
Bắt em cỡi cổ đeo anh cõng
Đằng trước đằng sau gọi hoài tên
02/18/09
hoaithuong

DẤU SON NHÕNG NHẼO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng đâu rồi hoài thương ơi
Hương thưà thơ dại còn chơi vơi
Dấu son nhõng nhẽo thương đứt ruột
Sao cưng cho anh nhớ hụt hơi ?
Dấu thương dấu nhớ dấu yêu mê
Trăng tháng giêng tròn căng hẹn thề
Gối ôm da đợi cưng nhóm lưả
Cho ngọt mộng lành ngon tình quê
Thơm hết trơn thơm thơm cưng cưng
Chung mình tắm suối hoa mưa xuân
Như tiên như mộng như trăng mật
Yêu dấu còn nguyên sao ngập ngừng...
Anh gọi tên cưng suốt ngày đêm
Cạn khô huyết lệ thương nhớ thêm
Sách đèn ngại bóng sầu tận thế
Chơi trốn kiếm hoài thương hôn em...
Anh chịu thua cưng anh đầu hàng
Đè đầu cỡi cổ xin dịu dàng
Nâng niu bồng ẵm ru dỗ ngọt
Mỏi gối rụng tay yêu không than...
MD.02/17/09
LuânTâm
BẮT ĐỀN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đâu có ngày nào vắng bóng nhau
Thơ hoa vần lá hôn đủ màu
Dấu son in rõ trên gò má
Nhõng nhẽo anh đòi trước níu sau...
Nắng tháng giêng đầy căng hôn mê
Chiều Đông ghé cửa chải tóc thề
Anh đón em về bên bếp lửa
Hâm nóng trăng vàng ngọt tình quê...
Hạnh phúc thơm tràn mái nhà yêu
Suối ngọt trầm hương tắm nắng chiều
Hoa tiên ướp mật thơ và nhạc
Âm ba trầm bổng thoát hồn siêu...
Em gọi tên anh lời sương đêm
Mong manh tinh túy mộng ngọt mềm
Siết cho thương nhớ choàng nhau ấm
Em trốn anh tìm sao vẫn êm ?
Lỡ hứa hoài thương nên chưa quên
Anh ăn hiếp em rồi bắt đền
Bắt em cỡi cổ đeo anh cõng
Đằng trước đằng sau gọi hoài tên
02/18/09
hoaithuong











