My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ĐÈO BỒNG CƯNG CƯNG. NGẨN NGƠ

Luân Huynh ơi... Cho HT xin lỗi vì hồn thơ đang bị ngợp bụi hay khói gì đây nè. Chúc huynh sáng chúa nhật tươi hơn và sáng nay ở bên huynh sẽ về chút nắng để sưởi ấm vào thơ của muội nữa chứ..... LoveU.....

ĐÈO BỒNG CƯNG CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Tưởng đâu nát ngọc chìm châu
Ai ngờ cởi áo qua cầu trinh nguyên
Thơm thơm ngọt ngọt tiên tiên
Hồng trần ngơ ngẩn dịu hiền ướt mơ
Vợ trăng chồng gió ngây thơ
Nghìn xưa đứt ruột bây giờ chung tim
Tưởng tăm cá mất bóng chim
Cuối trời hư ảo bóng chìm hư không
Bây giờ đồng vợ đồng chồng
Chống chèo dâu bể đèo bồng cưng cưng....
MD.12/17/08
LuânTâm

NGẨN NGƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Ngẩn ngơ em bước qua cầu
Gió bay tóc nắng thả sầu ra đi
Nhụy hồng thơm nụ mắt mi
Anh về hứng nắng xuân thì ngả nghiêng
Ngẩn ngơ mây mộng thần tiên
Thơm môi thơm má thơm miền tịch liêu
Gió về chở nhẹ tin yêu
Cuối trời thương nhớ chim chiều gọi nhau
Ngẩn ngơ trăng đón ngàn sao
Bế bồng qua cõi thương đau em về...
12/21/08
hoaithuong

]HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH. TÌNH QUÊ TÌNH SỬ TÌNH EMTÌNH NGƯỜI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.