My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ĐÓM LỬA SẦU ĐÔNG. EM VỀ GOM LỬA SƯỞI SẦU ĐÔNG

Luân huynh, muội biết đây là bài thơ buồn, hình như nỗi buồn đang day dứt ở trong huynh mấy ngày này, vì là thơ buồn quá nên huynh không có gởi cho muội như huynh thường nói, "không ai lại đi tặng thơ buồn" tuy nhiên muội rất am tường nên ghé thăm huynh đây nè... bớt buồn huynh nha ....LoveU....

Hoài Thương xin họa bài "ĐÓM LỬA SẦU ĐÔNG " của Luân huynh.

ĐÓM LỬA SẦU ĐÔNG

Ngày đen đêm trắng hết bình an
Bao nhiêu hạt bụi lên thiên đàng
Bao nhiêu hạt cát vùi Đông hải
Kinh hoàng gào thét đòi giải oan !

Mò bóng sao rơi vớt oan hồn
Trăm năm ly loạn hết chỗ chôn
Nghìn năm đất khóc ôm đá khóc
Người tiễn người đi không môi hôn !

Nếu không duyên nợ không nghĩa tình
Gặp gỡ thêm đau tội ba sinh
Nước ròng nước lớn lòng xuôi ngược
Đứt ruột tìm nhau bóng bỏ mình !

Bỏ lại nghìn sau bóng tình cờ
Vẫn thèm đọc sách thèm quay tơ
Thèm nghe vọng cổ nghe hò Huế
Trăm nhớ ngàn thương đau bụi mờ

Xin giữ cho nhau chút ngọt ngào
Đóm lửa đêm đông ấm lòng nhau
Lời thề trên gối hoa trăng mật
Nắng hạn chờ mưa ngập chiêm bao...

MD.11/16/08
LuânTâm

EM VỀ GOM LỬA SƯỞI SẦU ĐÔNG

Tường vôi bạc trắng lòng thế nhân
Bao nhiêu lửa loạn cháy xa gần
Hại người hại bạn tâm rắn độc
Thương anh đen trắng giọt ly phân

Vớt sao dưới đáy trong màu nước
Em vớt lên đời một giọt thương
Trăm năm còn đó tình đằm thắm
Nghìn năm bia sử khắc vô thường

Mình đã quấn nhau sợi trầu cau
Đêm đông hương áo vẫn tươi màu
Giòng sông nước đục, trong.. đôi lúc
Đêm vẫn về đêm in bóng sao

Em về hái dâu cho Tằm ăn
Căng lên khung cửi đã như lần
Cùng đi xem hát đình mở hội
Tay dắt tay dìu chưa bâng khuâng

Em về gom lửa sưởi sầu đông
Thơm lên hai má mấy nụ hồng
Tình riêng một thuở chia ấm lạnh
Riêng thật là riêng ... cưng biết không ?

11/22/08
hoaithuong

THUYỀN HOA ĐIÊN ĐIỂN VỚT TRĂNG. ĐÁM CƯỚI THUYỀN HOAHƯƠNG CƯỜI. THEO ANH CƯỜI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.