My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

EM TÌNH CỎ NGỌT ƯỚT MƠ

Luân huynh ơi à... "Em tình cỏ ngọt ướt mơ" câu thơ của huynh dễ thương ở cái chổ cỏ dại mà vẫn có thể ướt cả mơ, vì thế nên em xin câu thơ của huynh để đặt tựa cho bài thơ của muội, cám ơn huynh đã cho muội những cảm xúc này, bức hình minh họa dưới đây mà muội chọn, nếu huynh nhìn từ đàng sau lưng thì bức hình này rất gần với muội, có đúng không huynh ? ..... LoveU.....!

EM TÌNH CỎ NGỌT ƯỚT MƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em cỏ dại chờ mưa tưới ướt
Chờ nắng lên chờ gió biết đùa
Nếu không anh không mưa chờ khát
Nếu không anh không nắng gió mưa!

Em cỏ dại chờ xanh nắng sớm
Chờ hong khô đêm những lụy phiền
Nếu không anh bình minh mây xám
Nếu không anh mưa lạnh trăm miền

Em cỏ dại chờ vàng soi bóng
Chờ trăng lên ngọn cỏ vàng thơ
Nếu không anh đêm tàn đỉnh núi
nếu không anh cỏ ủ dột khờ

Em cỏ dại không tên không tuổi
Bên lề đường cát bụi ngược xuôi
Xin có anh đặt tên loài cỏ
Giữa hoang vu bỗng thấy ngày vui...

03/12/09
Hoài Thương

HƯƠNG TÌNH CA. HƯƠNG TÌNH YÊUTHƠM BỜ MỘNG EM. ẤM BỜ YÊU THƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.