EM VỀ & EM ĐÃ VỀ
Sunday, September 4, 2011 4:28:02 PM
Luân huynh ơi... Em đã về nhà sau chuyến đi vắng có mấy hôm thôi mà. Muội không có ngôn ngữ nào hơn lời cám ơn để bày tỏ hết tấm lòng của muôi đối với huynh đây nè. với bao lo lắng thật là nhiệt tình và chu đáo của huynh làm cho muội rất cảm động.
Bài thơ EM TRỞ VỀ của muôi dưới đây không là bài thơ họa theo thơ của huynh, mà là bài thơ tặng huynh theo cảm xúc riêng của muội, nhưng nó vô tình trùng hợp hoàn cảnh của cả hai nha huynh.... Một vòng tay lớn siết chặt huynh của muội........LoveU.....
EM VỀ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vắng em mấy bữa nhà không nóc
Tuyết đè thiên tuế rụng hoa lau
Trăng tàn sao lặn mù sương khói
Anh hết còn anh mất chiêm bao ...
Núi lở sông bồi trời sập đói
Hồn hoa xác bướm rã trôi sông
Nằm gai nếm mật đau mềm gối
Lạnh đứt dây đàn lạnh mòn gông...
Em về hoa bưởi hoa chanh nở
Rau má rau mơ xanh ướt mơ
Mai vàng áo Tết thơm cô Tấm
Ngọt ngào hiền dịu thơ ngây thơ
Vòng lớn dâng tình môi rượu ngọt
Nhìn nhau kinh ngạc tưởng chiêm bao
Cưng cưng mắc cỡ đòi ...trốn kiếm...
Đỉnh trời siêu thoát thương....hết đau...
MD.12/11/08
LuânTâm
EM ĐÃ VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã về ru đêm huyền ảo
Thắp đèn mơ đón vạn vì sao
Rót mật trăng chảy dòng suối ngọt
Thơm môi thơm tay gối thì thào
Em đã về ru đời phù phiếm
Suối nguồn thơ tràn ngập mạch tim
Vần trầm bổng tỏa hương trong gió
Sau màn mây cút bắt trốn tìm
Em đã về ru thơ lơi lả
Võng đưa tình mây nắng thướt tha
Vẫn là anh đưa hương trong gió
Vẫn là anh chờ mộng bướm hoa
Em đã về ru ngày thơ mộng
Ấp má vai kề ấm tình nồng
Rót men say vào thơ bay bổng
Mơ còn mơ huyền thoại mênh mông...
hoaithuong
Bài thơ EM TRỞ VỀ của muôi dưới đây không là bài thơ họa theo thơ của huynh, mà là bài thơ tặng huynh theo cảm xúc riêng của muội, nhưng nó vô tình trùng hợp hoàn cảnh của cả hai nha huynh.... Một vòng tay lớn siết chặt huynh của muội........LoveU.....
EM VỀ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vắng em mấy bữa nhà không nóc
Tuyết đè thiên tuế rụng hoa lau
Trăng tàn sao lặn mù sương khói
Anh hết còn anh mất chiêm bao ...
Núi lở sông bồi trời sập đói
Hồn hoa xác bướm rã trôi sông
Nằm gai nếm mật đau mềm gối
Lạnh đứt dây đàn lạnh mòn gông...
Em về hoa bưởi hoa chanh nở
Rau má rau mơ xanh ướt mơ
Mai vàng áo Tết thơm cô Tấm
Ngọt ngào hiền dịu thơ ngây thơ
Vòng lớn dâng tình môi rượu ngọt
Nhìn nhau kinh ngạc tưởng chiêm bao
Cưng cưng mắc cỡ đòi ...trốn kiếm...
Đỉnh trời siêu thoát thương....hết đau...
MD.12/11/08
LuânTâm
EM ĐÃ VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em đã về ru đêm huyền ảo
Thắp đèn mơ đón vạn vì sao
Rót mật trăng chảy dòng suối ngọt
Thơm môi thơm tay gối thì thào
Em đã về ru đời phù phiếm
Suối nguồn thơ tràn ngập mạch tim
Vần trầm bổng tỏa hương trong gió
Sau màn mây cút bắt trốn tìm
Em đã về ru thơ lơi lả
Võng đưa tình mây nắng thướt tha
Vẫn là anh đưa hương trong gió
Vẫn là anh chờ mộng bướm hoa
Em đã về ru ngày thơ mộng
Ấp má vai kề ấm tình nồng
Rót men say vào thơ bay bổng
Mơ còn mơ huyền thoại mênh mông...
hoaithuong











