My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GẠO THƠM TRĂNG VÀNG

HT xin họa bài Bụi Chuối Sau Hè của anh Luân Tâm...


GẠO THƠM TRĂNG VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Một đàn cò trắng bay cao
Tìm về quê mẹ lao xao gọi đàn
Chiều về nắng nhạt hò khoan
Buông ngày mệt mỏi bình an ngọt mềm
Sáu câu vọng cổ gập ghềnh
Gái trai thanh lịch bồng bềnh hoàng hôn
Chân quê tình đất tạ ơn
Cơm no áo ấm dây đờn căng dây !
Đơn sơ chất phác dãi dầu
Tròn vai hạnh phúc áo nâu thơm tình
Bờ lau bụi chuối cũng xinh
Chiều hiu hiu gió thổi tình thơm hương
Dáng cha bóng mẹ chung đường
Trăm năm còn đó tình thương mãi đầy
Gởi hồn theo áng chiều mây
Bôn ba xứ lạ nhớ gầy mùa xưa
Nhớ cha thấp thoáng bóng dừa
Bờ tre bụi chuối nắng trưa ruộng vườn
Mồ hôi tẩm áo thơm hương
Hương tình hương nghĩa cuối đường hồng ân
Mặc tình trần bụi lấp xuân
Trắng đen đen trắng nợ nần chung vai
Mẹ ơi ! tóc trắng sợi dài
Trăng thề soi bóng trần ai mẹ hiền !
Cha ngồi cạnh mẹ trước hiên
Chải suông tóc bạc hồng viền nếp nhăn
Bao nhiêu cực nhọc xa dần
Đạn bom lửa khói ngại ngần ra đi
Không còn đau xót phân ly
Hồi sinh hơi thở xuân thì ghé thăm
Quay tơ nhả kén nuôi tằm
Áo thơm hương áo thì thầm trầu cau
Miền Tây nước chảy ngọt ngào
Gạo thơm tình nghĩa thanh tao trăng vàng
Thương anh chèo nặng đò ngang
Lướt ngàn con sóng thương tràn dòng sông...

02/16/09
hoaithuong

TÌM TRẦM NGẬM NGẢI. THƯƠNG TÌNH NGÃI NHÂNChào anh Tư

Write a comment

New comments have been disabled for this post.