GIÓ ĐÃ TRĂNG TRÒN BƯỚM ĐÃ HOA & NHỚ ĐÃ NGỌT MÔI THƯƠNG ĐÃ HỒNG
Sunday, September 4, 2011 4:19:20 PM
LuânTâm huynh ơi ... suốt một ngày chúa nhật mới vào đây được nà , nên dồn thơ của huynh ở đó. Ở bên huynh hết mưa chưa, mà hết mưa chắc tới tuyết đang đứng sắp hàng huh huynh ? Nhưng mà mặc kệ cho mưa hay nắng cũng mong huynh có một chủ nhật hạnh phúc tươi hồng cùng thân quyến ..... LoveU.....
GIÓ ĐÃ TRĂNG TRÒN BƯỚM ĐÃ HOA
( Thương tặng em Hoài Thương )
Gió đã trăng tròn bướm đã hoa
Xuân mưa mát lụa nhớ hồng da
Mộng cười ngon dấu son e thẹn
Sương khói đưa dâu rước ngọc ngà....
MD.12/12/08
LuânTâm
NHỚ ĐÃ NGỌT MÔI THƯƠNG ĐÃ HỒNG
(Thương tặng Luân Tâm)
Nhớ đã ngọt môi thương đã hồng
Lửa bập bùng hương sưởi mùa đông
Gió mây băng tuyết ngoài song cửa
Một khoảng tròn yêu ngự cõi lòng....
12/13/08
hoaithuong
GIÓ ĐÃ TRĂNG TRÒN BƯỚM ĐÃ HOA
( Thương tặng em Hoài Thương )
Gió đã trăng tròn bướm đã hoa
Xuân mưa mát lụa nhớ hồng da
Mộng cười ngon dấu son e thẹn
Sương khói đưa dâu rước ngọc ngà....
MD.12/12/08
LuânTâm
NHỚ ĐÃ NGỌT MÔI THƯƠNG ĐÃ HỒNG
(Thương tặng Luân Tâm)
Nhớ đã ngọt môi thương đã hồng
Lửa bập bùng hương sưởi mùa đông
Gió mây băng tuyết ngoài song cửa
Một khoảng tròn yêu ngự cõi lòng....
12/13/08
hoaithuong











