GIÓ NHỚ TRẮNG MƯA THƯƠNG HỒNG. Đám cưới đầu xuân
Sunday, September 4, 2011 8:28:56 PM
Luân huynh ơi... buồn ngủ tới sụp mí luôn rồi nên không viết và không nhắn huynh gì nhiều, à... nhưng mà chỉ nhắn huynh đi ngủ sớm thôi nha, đừng thức khuya giống như muội tối hôm qua, vì huynh la trời thì phải làm gương trước cho muội nắm đuôi theo sau à, chúc huynh ngủ ngon trước ...LoveU.....!

GIÓ NHỚ TRẮNG MƯA THƯƠNG HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoài thương sông khóc núi cười
Tháng ba chết rét ăn lời đòi khen...(1)
Bụi hồng đói cát trắng thèm
Quê hương hoa nắng hoa em ngọt ngào
Trầu vàng mắc cỡ đeo cau
Gót cưng nũng nịu chiêm bao thơm chồng !
Gió nhớ trắng mưa thương hồng...
Còn thơm bánh tráng bánh phồng Tết thơm
Mẹ già trắng tóc hoàng hôn
Lệ khô ly loạn bồng con nước buồn
Hương phù sa hồn ruộng vườn
Hứng hoa em mộng mười thương dỗ dành ...
Về em thơm áo hoa chanh
Ăn bông bí luộc để dành tối ôm...
Anh khờ thơ dại tân hôn
Gà mờ thỏ đế chung hồn hoa mưa....
MD.02/25/09
LuânTâm
(1) Tục ngữ" Tiết tháng ba bà già chết rét".

Đám cưới đầu xuân
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tháng ba nóng lạnh bất thường
Đông còn ve vẫy xuân thương đã về
Hoa hồng chưa nở đã mê
Nắng lên đỉnh núi nắng về thăm anh
Quê hương đón gót em lành
Trầu thương cau quá sao đành lạnh đông
Đem thương đem nhớ về trồng
Trái thơm trái ngọt môi hồng cắn môi !
Thương hôn hết chỗ anh ngồi (1)
Hôn bàn tay sạm chai rồi cũng thơm
Tình hồng hai buổi áo cơm
Khoai lang khoai bí vòng ôm thêm tròn
Tình chồng nghĩa vợ sắc son
Lạy trời lạy phật núi non chứng giùm...
02/26/09
hoaithuong
(1) thơ Luân Tâm : Đói hôn hết chỗ em ngồi

GIÓ NHỚ TRẮNG MƯA THƯƠNG HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoài thương sông khóc núi cười
Tháng ba chết rét ăn lời đòi khen...(1)
Bụi hồng đói cát trắng thèm
Quê hương hoa nắng hoa em ngọt ngào
Trầu vàng mắc cỡ đeo cau
Gót cưng nũng nịu chiêm bao thơm chồng !
Gió nhớ trắng mưa thương hồng...
Còn thơm bánh tráng bánh phồng Tết thơm
Mẹ già trắng tóc hoàng hôn
Lệ khô ly loạn bồng con nước buồn
Hương phù sa hồn ruộng vườn
Hứng hoa em mộng mười thương dỗ dành ...
Về em thơm áo hoa chanh
Ăn bông bí luộc để dành tối ôm...
Anh khờ thơ dại tân hôn
Gà mờ thỏ đế chung hồn hoa mưa....
MD.02/25/09
LuânTâm
(1) Tục ngữ" Tiết tháng ba bà già chết rét".

Đám cưới đầu xuân
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tháng ba nóng lạnh bất thường
Đông còn ve vẫy xuân thương đã về
Hoa hồng chưa nở đã mê
Nắng lên đỉnh núi nắng về thăm anh
Quê hương đón gót em lành
Trầu thương cau quá sao đành lạnh đông
Đem thương đem nhớ về trồng
Trái thơm trái ngọt môi hồng cắn môi !
Thương hôn hết chỗ anh ngồi (1)
Hôn bàn tay sạm chai rồi cũng thơm
Tình hồng hai buổi áo cơm
Khoai lang khoai bí vòng ôm thêm tròn
Tình chồng nghĩa vợ sắc son
Lạy trời lạy phật núi non chứng giùm...
02/26/09
hoaithuong
(1) thơ Luân Tâm : Đói hôn hết chỗ em ngồi











