GIỌT SẦU. GIỌT THƯƠNG
Sunday, September 4, 2011 8:17:54 PM
Huynh ơi...huynh à... Xin được tiếp tục, nhưng muội lựa mấy khổ thơ ngắn cho chạy trước, sau đó mới từ săn tay áo lên làm việc nghiêm chỉnh huynh hé, muội mới ngủ thức dậy tỉnh táo lắm rồi, tuy là không có tìm được chiêm bao, thiệt là uổng ghê đi... Nhưng mà không sao cả huynh ơi... vẫn như hôm qua và hôm kia hoài hoài.....LoveU.... !

GIỌT SẦU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giọt sầu run nét mi cong
Cưng hoài thương uống hồn sông núi tình
Cho thơm hoa nắng bình minh
Cho hoa mưa bướm van xin trắng hồng....
MD.02/15/09
LuânTâm
GIỌT THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giọt thương nằm sẵn trong lòng
Cưng thương vàng ngọc môi hồng nụ hôn
Có anh gánh một non sông
Hoa mưa bướm nắng ru nồng hoàng hôn
02/15/09
hoaithuong

GIỌT SẦU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giọt sầu run nét mi cong
Cưng hoài thương uống hồn sông núi tình
Cho thơm hoa nắng bình minh
Cho hoa mưa bướm van xin trắng hồng....
MD.02/15/09
LuânTâm
GIỌT THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giọt thương nằm sẵn trong lòng
Cưng thương vàng ngọc môi hồng nụ hôn
Có anh gánh một non sông
Hoa mưa bướm nắng ru nồng hoàng hôn
02/15/09
hoaithuong











