GỌN CỎ GIÓ ĐÙA. CỎ XÓT XA ĐƯA. GIẢ TỪ. NGƯỜI VỀ
Sunday, September 4, 2011 6:42:19 PM
NGỌN CỎ GIÓ ĐÙA
Tằm đứt ruột nhện chết tơ
Gió đuà ngọn cỏ tình cờ hư không
Lạnh cát trắng lạnh bụi hồng
Lạnh sông lạnh núi lạnh vòng thương đau....
MD.01/11/09
LuânTâm
CỎ XÓT XA ĐƯA
Cỏ non cỏ úa nghẹn ngào
Gió đông đùa trận lao đao ngược dòng
Lạnh hồn trắng xóa hư không
Tuyết sương phủ lấp mây hồng xót xa...
01/12/09
hoaithuong
GIẢ TỪ
Giả từ điên đảo bon chen
Ta về hôn bóng bình yên không người
Bóng tình bóng lạnh mồ côi
Trăm năm thương đứng nhớ ngồi hư không....
MD.01/11/09
LuânTâm
NGƯỜI VỀ
Người về tròn trĩnh như lòng
Người về ru gió mưa hồng lầm than
Đôi câu nhắn nhủ bên đàng
Người về đen trắng bẽ bàng đời nhau...
01/12/09
hoaithuong
Tằm đứt ruột nhện chết tơ
Gió đuà ngọn cỏ tình cờ hư không
Lạnh cát trắng lạnh bụi hồng
Lạnh sông lạnh núi lạnh vòng thương đau....
MD.01/11/09
LuânTâm
CỎ XÓT XA ĐƯA
Cỏ non cỏ úa nghẹn ngào
Gió đông đùa trận lao đao ngược dòng
Lạnh hồn trắng xóa hư không
Tuyết sương phủ lấp mây hồng xót xa...
01/12/09
hoaithuong
GIẢ TỪ
Giả từ điên đảo bon chen
Ta về hôn bóng bình yên không người
Bóng tình bóng lạnh mồ côi
Trăm năm thương đứng nhớ ngồi hư không....
MD.01/11/09
LuânTâm
NGƯỜI VỀ
Người về tròn trĩnh như lòng
Người về ru gió mưa hồng lầm than
Đôi câu nhắn nhủ bên đàng
Người về đen trắng bẽ bàng đời nhau...
01/12/09
hoaithuong











