HAI CHỮ "TÌNH KINH" TÁC GIẢ NÀO?. PHÙ PHIẾM HƯƠNG THƠ DỆT "TÌNH KINH"
Sunday, September 4, 2011 6:15:40 PM
HAI CHỮ "TÌNH KINH" TÁC GIẢ NÀO?
( Thương tặng em Hoài Thương )
Anh vẽ cho em bầy cóc con
Ngây thơ dại múa hồn nước non
Tay phèn chân đất hương tình đất
Nhảy nhót đêm ngày em vui hôn
Mình quê mình giữ đạo nhà mình
Mưa nắng không sờn áo chân kinh
Đạn bom tha chết người truy đuổi
Lộn sòng kinh kệ khóc văn minh !
Vuốt râu nịnh vợ mình cưng mình (1)
Mẹ quý con yêu tình ơi tình...
Em ôm cổ tích trăng ăn mật
Tài hoa sáng tạo hương Tình Kinh !
Ếch ngồi đáy giếng sen quê mùa
Anh học làm thơ cóc thơ cua
Dồi mài kinh sử không buồn ngủ
Học chữ "Tình Kinh" em : chịu thua !
Xin chút công bằng gửi trăng sao
Mai kia đá nát vàng phai màu
Thương nhớ Hoài Thương xin ghi nhớ
Hai chữ "Tình Kinh ": tác giả nào.....?
MD.12/23/08
LuânTâm
(1) Thơ Cụ Tú Xương :
"Vuốt râu nịnh vợ con bu nó
Quắc mắt khinh đời cái bộ anh ..."
PHÙ PHIẾM HƯƠNG THƠ DỆT "TÌNH KINH"
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Phù phiếm hương thơ dệt "Tình Kinh"
Vì tình hai đứa giọt tử sinh
Anh ghi em chép lưu tình sử
Luân Tâm tác giả chuyện tình mình
"Tình Kinh" phù phiếm một trời thơ
Si mê ghi khắc dấu dại khờ
Nhà quê em giữ tình chung thủy
Không biết bon chen chỉ làm thơ !
Hoa quê nũng nịu chùm khế ngọt
Chồng khen vợ đẹp tô môi son
Vui cửa vui nhà tranh vách lá
Hương áo hương tình ấm bông gòn
"Tình Kinh" phù phiếm những giấc mơ
Trăm năm tình dâng trọn... tôn thờ
Em học anh ghi tình hai đứa
Học hoài học quỷ vẫn còn mơ !
Anh là tác giả cuốn "Tình Kinh"
Cho em tâm niệm phật chứng minh
Cho mình hai đứa ghi bia đá
Nghìn sau lưu giữ một ân tình...
12/25/08
hoaithuong
( Thương tặng em Hoài Thương )
Anh vẽ cho em bầy cóc con
Ngây thơ dại múa hồn nước non
Tay phèn chân đất hương tình đất
Nhảy nhót đêm ngày em vui hôn
Mình quê mình giữ đạo nhà mình
Mưa nắng không sờn áo chân kinh
Đạn bom tha chết người truy đuổi
Lộn sòng kinh kệ khóc văn minh !
Vuốt râu nịnh vợ mình cưng mình (1)
Mẹ quý con yêu tình ơi tình...
Em ôm cổ tích trăng ăn mật
Tài hoa sáng tạo hương Tình Kinh !
Ếch ngồi đáy giếng sen quê mùa
Anh học làm thơ cóc thơ cua
Dồi mài kinh sử không buồn ngủ
Học chữ "Tình Kinh" em : chịu thua !
Xin chút công bằng gửi trăng sao
Mai kia đá nát vàng phai màu
Thương nhớ Hoài Thương xin ghi nhớ
Hai chữ "Tình Kinh ": tác giả nào.....?
MD.12/23/08
LuânTâm
(1) Thơ Cụ Tú Xương :
"Vuốt râu nịnh vợ con bu nó
Quắc mắt khinh đời cái bộ anh ..."
PHÙ PHIẾM HƯƠNG THƠ DỆT "TÌNH KINH"
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Phù phiếm hương thơ dệt "Tình Kinh"
Vì tình hai đứa giọt tử sinh
Anh ghi em chép lưu tình sử
Luân Tâm tác giả chuyện tình mình
"Tình Kinh" phù phiếm một trời thơ
Si mê ghi khắc dấu dại khờ
Nhà quê em giữ tình chung thủy
Không biết bon chen chỉ làm thơ !
Hoa quê nũng nịu chùm khế ngọt
Chồng khen vợ đẹp tô môi son
Vui cửa vui nhà tranh vách lá
Hương áo hương tình ấm bông gòn
"Tình Kinh" phù phiếm những giấc mơ
Trăm năm tình dâng trọn... tôn thờ
Em học anh ghi tình hai đứa
Học hoài học quỷ vẫn còn mơ !
Anh là tác giả cuốn "Tình Kinh"
Cho em tâm niệm phật chứng minh
Cho mình hai đứa ghi bia đá
Nghìn sau lưu giữ một ân tình...
12/25/08
hoaithuong











