My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA THƠ TÓC NẮNG

Luân huynh ơi ... Hôm bữa tới giờ lựa hoài cái hình mà không cái nào vừa ý, chỉ có tấm hình trắng đen ở trên kia muội chọn cho huynh để post bài "Thơ thơ gội tóc" của huynh đây, muội đọc bài thơ thật nhiều lần quá thơm và quá ngọt nên tìm không ra đề tài như muội muốn được, nhưng thấy huynh không thích cái màu xám muội post vì hợp với tầm hình, nên muội đã đổi màu lại cho huynh rồi. Hôm nay huynh khoẻ chưa ? ....LoveU....!


HOA THƠ TÓC NẮNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh về gọi nắng tỏa vàng hương
Hoa thơm cỏ lạ ngập ven đường
Tóc thơm thả gió trưa mây ngủ
Ngơ ngẩn vườn cà gọi... Hoài Thương !

Trưa chờ nắng ngả hiên tình thơ
Dáng anh như thuở còn đợi chờ
Nắng hong hoa phấn mùi vị ngọt
Tóc xỏa lưng trời mây nằm mơ...

Mơ gọi em theo về với mây
Hồn siêu mây lạc mộng thắp đầy
Thơ thẩn vườn hồng "thơ gội tóc"
Thơ chảy mật đường má hây hây...

Vòng quanh gió thoảng góc trời xanh
Lung lay giọt nắng trải mộng lành
Tương tư uống cạn dòng suối ngọt
Hương áo hương tình hạt long lanh...

Chải tóc mùa xuân dưới nắng trưa
Man mác hương rơi bóng anh đùa
Cỏ xanh cỏ dại ngồi e thẹn
Hoa hồng hoa trắng rải hoa mưa...

Anh vẽ hoa thơ run làn môi
"Thơ thơ gội tóc" dáng thơ ngồi (1)
Làn xuân óng ả vàng hiên nắng
Lau thơm tóc ướt thơ lên ngôi...

Chim hót trên cành chim líu lo
Con chim cu đất mĩm cười xòa
Mây trắng la đà mây ngủ sắc
Chim hồng hứng nắng thoảng hương hoa...

02/24/09
hoaithuong

(1) Tựa bài thơ của Luân Tâm

RU MỘNG EM HỒNG. RU MỘNG TRĂNG HỒNGTHƠ THƠ GỘI TÓC

Write a comment

New comments have been disabled for this post.