My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA TÌNH YÊU. HOA TÌNH YÊU NỞ BÀI THƠ

Luân huynh ơi... mình đã chạy tới bài thơ 29 tháng chạp rồi, nhanh thật... sáng mai chúa nhật thì ở bên nhà mình đã là chiều 30 rồi, mọi người đang lo cúng tế để đón giao thừa, không biết huynh ở bên đó phải đón giao thừa vào giờ nào hỉ... Hôm nay muội chúc huynh :

Vạn Sự Như Ý, An Khang Trường Thọ.

HOA TÌNH YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hoa hồng ân hoa tình yêu
Chung lưng chèo chống đói nghèo cũng bay
Ba mươi năm khô hoa tay...
Ba mươi Tết nở hoa mai ấm lòng
Xoá tan nước đá sầu đông
Cho thơm cho ngọt cho hồng gót cưng
Cho thương dĩa muối chấm gừng
Bao nhiêu ác mộng chín từng còn đau!
Tưởng đâu tuyệt giống trầu cau
Ngày đen đêm trắng áo màu trôi sông...
"Vật cùng tắc biến tắc thông "(1)
Cõi thương cõi nhớ trắng hồng đeo nhau
Ngựa xe cửa rộng nhà cao
Ơn Cha nghĩa Mẹ làm sao đáp đền?
Nuôi con dạy cháu ngoan hiền
Chảy xuôi giọt nước mái hiên cũng đành...
Anh còn em em còn anh
Lửa hương tình muộn dỗ dành thơm nhau
Em là trăng em là sao
Là hoa chung thuỷ bảy màu cao sang
Đơn sơ sen trắng nhụy vàng
Cho anh nương náu bình an mộng lành
Biển vẫn xanh trời vẫn xanh
Chung tim liền cánh liền cành rong chơi
"Đói hôn hết chỗ em ngồi
Yêu nghìn kiếp trước lên ngôi bây giờ" (2)
Thềm hoa Tết đợi xuân chờ
Cưng ơi ! Bốc lưả tình thơ bắt đền...

MD.01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm năm Mậu Tý)
LuânTâm

(2) Hai câu thơ LuânTâm trong bài "Thơm" ( Thi Tập "Hương Áo")



HOA TÌNH YÊU NỞ BÀI THƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hoa tình yêu nở đón xuân
Qua cơn giông bão qua lần khổ đau
Ba mươi năm vẫn đậm màu
Ba mươi tết đón ngọt ngào tình thân
Quên rồi năm tháng tảo tần
Quên suông cực nhọc nhờ ân nghĩa tình
Ấm lòng một nụ cười xinh
Trao nhau làm lễ cúng đình cuối niên
Nguyện cầu hạnh phúc thiêng liêng
Khẩn xin trời phật lụy phiền mây bay
Vui xuân vui nắng tình say
Trắng đen xóa dấu phôi phai giận hờn
Cõi thương hồng nét son môi
Hoa tình yêu nở tinh khôi giao mùa
Trầm hương khói hoài niệm xưa
Ơn cha nghĩa mẹ thêu thùa tim yêu
Một đời mang nặng chắt chiu
Nuôi con dạy cháu tình yêu khởi đầu
Cùng anh qua cõi bể dâu
Gánh gòng che chở dãi dầu vai anh
Cùng anh thơ dệt mộng lành
Chung vần kết chữ tóc xanh tơ hồng
Cho em ấp ủ tim nồng
Neo thuyền bến mộng như lòng ước mơ
Hoa tình yêu nở bài thơ
Thềm xuân nụ ấm môi khờ hôn môi

01/24/09
(tức 29 tháng Chạp năm năm Mậu Tý)
hoaithuong

MỘNG TẾT BÌNH YÊNMÁ HỒNG MÔI TẾT. CÙNG ANH MÁ TẾT MÔI HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.