HOÀI THƯƠNG HOA. MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU
Sunday, September 4, 2011 8:23:12 PM
Chào Luân huynh, chiều thứ sáu rồi luân huynh ơiiii.. huynh có hay không ?
Thứ sáu nghe người rất nhẹ và chiều đi làm về cũng mệt lã luôn, huynh à... nhưng dù có mệt thì đêm thứ sáu có thức khuya tí cũng không sao, muội mong là không có ứ thơ của huynh lại nữa. Chúc huynh hai ngày cuối tuần vui tươi thoải mái để làm thơ cho muội nữa... LoveU........!

HOÀI THƯƠNG HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cho anh dỗ ngọt cưng hơn đường
Kề tai rót mật hoa văn chương
Giận hờn đau tủi theo mây khói
Vui tràn chăn gối mộng hoài thương....
Lời quê tình đất hương ca dao
Anh ru em ngủ hoa chiêm bao
Xôn xao hoa nắng hoa mưa hẹn
Tim anh ngôi báu em trăng sao !
Em cưng em nói cho anh vui
Hương phèn đâu dám bám hoa tươi
Yêu em yêu cả đường lầy lội
Xin cõng cho bồng nhõng nhẽo chơi...
Chữ nghĩa anh khờ lòng bàn tay
Sợ đường trước trật ngõ sau sai
Vắt tim nặn óc tìm không được
Một tiếng yêu thơm đủ ngọt đầy...
Cho em hết giận hết mày cau
Hết tủi xa quê buồn bể dâu
Vết thương vết nhớ tròn thương nhớ
Đỉnh trời trăng mật thơm cưng nhau...
Em ơi ? Mình ơi ? Ơi cưng cưng ?
Thương ơi ? Yêu ơi ? Ơi tình xuân ?
Chưa gặp tiếng nào ngon như ý
Hoài thương mãi nhớ sao phân vân...
MD.02/26/09
LuânTâm

MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một trời thương yêu dành cho em
Ngọt thơ ngọt giọng nói môi mềm
Cho anh thơm ngọt môi áp má
Cho hoài thương nhớ ghé từng đêm...
Ca dao ru võng điệu ầu ơ
Xuân về trong giấc ngủ dại khờ
Thấy anh thấp thoáng bên giường mộng
Ghé môi hôn ngọt bài tình thơ...
Yêu nhau từ thuở nghèo tay trắng
Chân phèn chân đất thơm hương trăng
Chìu cưng dành dỗ nâng niu ngọt
Dạy cho em nhõng nhẽo dùng dằng...
Em học làm thơ học ca dao
Anh theo phủi bụi phết sơn màu
Thương em khó nhọc không sờn chí
Thương ngồi thương đứng thương lao xao...
Thương quá làm sao nỡ giận hờn
Hết giận hết hờn thương nhiều hơn
Vuốt ve sáng sớm cưng chìu tối
Ru ngọt ru bùi đền nụ hôn...
Gọi em đằng trước gọi đằng sau
Anh ơi sau trước như thuở nào
Năm phút qua nhanh lần hờn dỗi
Thơ đầy cõi mộng đón trăng sao...
02/27/08
hoaithuong
Thứ sáu nghe người rất nhẹ và chiều đi làm về cũng mệt lã luôn, huynh à... nhưng dù có mệt thì đêm thứ sáu có thức khuya tí cũng không sao, muội mong là không có ứ thơ của huynh lại nữa. Chúc huynh hai ngày cuối tuần vui tươi thoải mái để làm thơ cho muội nữa... LoveU........!

HOÀI THƯƠNG HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cho anh dỗ ngọt cưng hơn đường
Kề tai rót mật hoa văn chương
Giận hờn đau tủi theo mây khói
Vui tràn chăn gối mộng hoài thương....
Lời quê tình đất hương ca dao
Anh ru em ngủ hoa chiêm bao
Xôn xao hoa nắng hoa mưa hẹn
Tim anh ngôi báu em trăng sao !
Em cưng em nói cho anh vui
Hương phèn đâu dám bám hoa tươi
Yêu em yêu cả đường lầy lội
Xin cõng cho bồng nhõng nhẽo chơi...
Chữ nghĩa anh khờ lòng bàn tay
Sợ đường trước trật ngõ sau sai
Vắt tim nặn óc tìm không được
Một tiếng yêu thơm đủ ngọt đầy...
Cho em hết giận hết mày cau
Hết tủi xa quê buồn bể dâu
Vết thương vết nhớ tròn thương nhớ
Đỉnh trời trăng mật thơm cưng nhau...
Em ơi ? Mình ơi ? Ơi cưng cưng ?
Thương ơi ? Yêu ơi ? Ơi tình xuân ?
Chưa gặp tiếng nào ngon như ý
Hoài thương mãi nhớ sao phân vân...
MD.02/26/09
LuânTâm

MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Một trời thương yêu dành cho em
Ngọt thơ ngọt giọng nói môi mềm
Cho anh thơm ngọt môi áp má
Cho hoài thương nhớ ghé từng đêm...
Ca dao ru võng điệu ầu ơ
Xuân về trong giấc ngủ dại khờ
Thấy anh thấp thoáng bên giường mộng
Ghé môi hôn ngọt bài tình thơ...
Yêu nhau từ thuở nghèo tay trắng
Chân phèn chân đất thơm hương trăng
Chìu cưng dành dỗ nâng niu ngọt
Dạy cho em nhõng nhẽo dùng dằng...
Em học làm thơ học ca dao
Anh theo phủi bụi phết sơn màu
Thương em khó nhọc không sờn chí
Thương ngồi thương đứng thương lao xao...
Thương quá làm sao nỡ giận hờn
Hết giận hết hờn thương nhiều hơn
Vuốt ve sáng sớm cưng chìu tối
Ru ngọt ru bùi đền nụ hôn...
Gọi em đằng trước gọi đằng sau
Anh ơi sau trước như thuở nào
Năm phút qua nhanh lần hờn dỗi
Thơ đầy cõi mộng đón trăng sao...
02/27/08
hoaithuong











