HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM
Sunday, September 4, 2011 6:50:03 PM
Luân huynh ơi... Chắc nhờ bài thơ của huynh hồi khuya hay sao nha mà muội ngủ như một thiên thần, cho đến 10 giờ sáng mới dụi mắt loi ngoi lên, vừa lên là đọc lại bài thơ của huynh ru nữa đây, muội đã sửa câu thơ theo ý của huynh rồi tức là "Ngắm Giáng tuyết cười hoa nắng tan... " Giáng Tuyết Cười có vẻ sống động và cũng y như thật đó huynh, thay vì hôm qua huynh viết là Giáng Tuyết về, nó vẫn hay nhưng đâu có ai nhìn thấu sự thật hơn huynh của HT đâu à... Cho nên cười là chính xác theo cái nghĩa vừa thơ...vừa mơ... và cũng vừa thật .... Mong rằng huynh cũng ngủ ngon đêm nay nha. Chúc huynh một cuối tuần đầy nắng để bù lại cả tuần qua mưa đá, tuyết rơi và mây xám buồn hiu !... Huynh hết ho hết cảm và không nhiễm lạnh thêm một lần nào nữa nha.... LoveU.....!!
HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ru em ngủ như thiên thần
Tròn đêm tình ấm mộng lâng lâng
Sáng nay thức giấc chờ "điểm sấm"
Nắng ở ngoài hiên nắng thật gần...
Giáng hương thoang thoảng mùi dịu hiền
Anh về theo gió ngát ngoài hiên
Vòng ôm siết chặt ngây thơ... dại
Như đã muôn lần yêu Giáng Tiên...
Sáng nay tuyết đã tan vào mộng
Mặt trời thả nắng ấm mây hồng
Đêm qua em ngủ thơ ru hát
Tinh tú vờn bay đón giấc nồng...
Sáng nay nghe nắng vàng âu yếm
Hôn nhẹ vần ru ghé bên thềm
Mơn man tình sử hương xuân mới
Rớt nụ môi hồng...thương rất êm...
01/10/09
hoaithuong
HÔN NHẸ VẦN RU GHÉ BÊN THỀM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ru em ngủ như thiên thần
Tròn đêm tình ấm mộng lâng lâng
Sáng nay thức giấc chờ "điểm sấm"
Nắng ở ngoài hiên nắng thật gần...
Giáng hương thoang thoảng mùi dịu hiền
Anh về theo gió ngát ngoài hiên
Vòng ôm siết chặt ngây thơ... dại
Như đã muôn lần yêu Giáng Tiên...
Sáng nay tuyết đã tan vào mộng
Mặt trời thả nắng ấm mây hồng
Đêm qua em ngủ thơ ru hát
Tinh tú vờn bay đón giấc nồng...
Sáng nay nghe nắng vàng âu yếm
Hôn nhẹ vần ru ghé bên thềm
Mơn man tình sử hương xuân mới
Rớt nụ môi hồng...thương rất êm...
01/10/09
hoaithuong











