HƯ KHÔNG.
Sunday, September 4, 2011 6:45:25 PM
Thơ lượm mót của người ta xả rác ngoài chợ, thơ hay vậy mà ai vụt bỏ uổng thiệt... đem về cất không chừng không bổ bề ngang cũng bổ bề dài...
HƯ KHÔNG
Bỏ yêu chết lạnh Biển tình ma
Đọan trường xác bướm hết hồn hoa
Dã tràng dâng hiến hư không đói
Nhớ chỉ tội tình ta khóc ta....
LNM-LCFS
Bỏ ngày mưa khóc tình nắng gió
Đi về trú ngụ góc co ro
Hư không vốn ở miền hoang lạnh
Thì đợi mà chi chuyến qua đò...
CKN-UVS
Ru em hồng mộng ... cũng hư không
Bóng lạnh chìm tàu khóc viễn vông
Đội mồ kỷ niệm sầu đông đá
Chong chóng tình cờ chết trôi sông.....
LNM-LCFS
Ru em ngủ thiếp mộng trầm kha
Thăm thẳm chân mây khóc lụa là
Trôi ca dao mẹ trôi vết tích
Gió lùa mưa ướt cuối trời xa
CKN-UVS
HƯ KHÔNG
Bỏ yêu chết lạnh Biển tình ma
Đọan trường xác bướm hết hồn hoa
Dã tràng dâng hiến hư không đói
Nhớ chỉ tội tình ta khóc ta....
LNM-LCFS
Bỏ ngày mưa khóc tình nắng gió
Đi về trú ngụ góc co ro
Hư không vốn ở miền hoang lạnh
Thì đợi mà chi chuyến qua đò...
CKN-UVS
Ru em hồng mộng ... cũng hư không
Bóng lạnh chìm tàu khóc viễn vông
Đội mồ kỷ niệm sầu đông đá
Chong chóng tình cờ chết trôi sông.....
LNM-LCFS
Ru em ngủ thiếp mộng trầm kha
Thăm thẳm chân mây khóc lụa là
Trôi ca dao mẹ trôi vết tích
Gió lùa mưa ướt cuối trời xa
CKN-UVS











