HƯƠNG ÁO HOÀI HƯƠNG
Sunday, September 4, 2011 8:58:06 PM
Luân huynh ơi ... Chào huynh chiều thứ tư, gần hết tuần nữa rồi! thơ của huynh chạy đều đều còn muội thì bị ứ đọng thơ rùi, làm sao chạy theo kịp hở huynh ? hôm nay muội có việc phải xuống phố nữa rồi. Đi làm về chạy một vòng công việc là hết ngày rồi đó huynh. Nhưng lâu lâu ra phố một lần cũng rất thú vị, ở bên muội đã mùa xuân nên ra phố có thể ăn kem được rồi, muội mới về nhà từ một quán kem rất tuyệt ! Vừa ăn vừa nghĩ tới huynh của tui quá chừng đi, bên huynh chắc là mùa xuân còn núp ở đâu đó, ráng chờ thêm một tí nữa nha huynh ! Gởi huynh vài giọt nắng chiều mùa xuân ở phương xa và một cây kem 3 mùi y như của muội..... LoveU....!

VẪN THƠM VẪN NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vẫn hồng vẫn trắng vẫn thơm
Vẫn tiên vẫn điệu tối ôm ngày tình
Dù cho tận thế cũng xin
Chung hồn hoa bướm chân kinh đỉnh trời...
Bồng thương cõng nhớ lên ngôi
Biển sầu trả hết mặc đời yêu ma !
Sông mây nắng bướm mưa hoa
Ca dao em ngọt quê nhà thơm anh
Cho trăng ăn mật dỗ dành
Anh ru em ngủ mộng lành hôn mê
Cầu tre lắc lẻo đi về
Bình yên ruộng luá tóc thề dưà xanh
Dịu dàng yểu điệu để dành
Nâng hồn sông núi hứng thành tình ca
Thơm tiên hoa cưng ngọc ngà
Hôn mê chú Cuội Hằng nga bắt đền...
Hết giả đò ..hết dám quên....
Học yêu bốc lửa ăn quen đổ thưà...
MD.03/11/09
LuânTâm
HƯƠNG ÁO HOÀI HƯƠNG
(thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương hương áo còn thơm
Trong xanh mây mộng vòng ôm trăng đầy
Sao rơi thung lũng ngất ngây
Đất trời trở giấc quên ngày âm u
Xoè bàn tay hứng tình ru
Đàn xuân cung phím tương tư thanh bình
Vẫn thơm vẫn ngọt bình minh
Vẫn hương áo rủ bóng hình về chung
Lang thang mây gió về cùng
Điểm về điểm hẹn tao phùng trăm năm
Cho trăng soi bóng chị Hằng
Góc đa Cuội đón nguyệt rằm xây mơ
Hoài thương khung cửi dệt tơ
Hồng lan Hồng quế hương chờ trao hương
Dạ hương ngào ngạt mật đường
Dấu mê nối gót môi Tường vi thơm...
Trăng kề bóng liễu chập chờn
À ơ ... vóc ngọc dáng thơ ởm ờ...
03/11/09
hoaithuong

VẪN THƠM VẪN NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vẫn hồng vẫn trắng vẫn thơm
Vẫn tiên vẫn điệu tối ôm ngày tình
Dù cho tận thế cũng xin
Chung hồn hoa bướm chân kinh đỉnh trời...
Bồng thương cõng nhớ lên ngôi
Biển sầu trả hết mặc đời yêu ma !
Sông mây nắng bướm mưa hoa
Ca dao em ngọt quê nhà thơm anh
Cho trăng ăn mật dỗ dành
Anh ru em ngủ mộng lành hôn mê
Cầu tre lắc lẻo đi về
Bình yên ruộng luá tóc thề dưà xanh
Dịu dàng yểu điệu để dành
Nâng hồn sông núi hứng thành tình ca
Thơm tiên hoa cưng ngọc ngà
Hôn mê chú Cuội Hằng nga bắt đền...
Hết giả đò ..hết dám quên....
Học yêu bốc lửa ăn quen đổ thưà...
MD.03/11/09
LuânTâm
HƯƠNG ÁO HOÀI HƯƠNG
(thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương hương áo còn thơm
Trong xanh mây mộng vòng ôm trăng đầy
Sao rơi thung lũng ngất ngây
Đất trời trở giấc quên ngày âm u
Xoè bàn tay hứng tình ru
Đàn xuân cung phím tương tư thanh bình
Vẫn thơm vẫn ngọt bình minh
Vẫn hương áo rủ bóng hình về chung
Lang thang mây gió về cùng
Điểm về điểm hẹn tao phùng trăm năm
Cho trăng soi bóng chị Hằng
Góc đa Cuội đón nguyệt rằm xây mơ
Hoài thương khung cửi dệt tơ
Hồng lan Hồng quế hương chờ trao hương
Dạ hương ngào ngạt mật đường
Dấu mê nối gót môi Tường vi thơm...
Trăng kề bóng liễu chập chờn
À ơ ... vóc ngọc dáng thơ ởm ờ...
03/11/09
hoaithuong











