HƯƠNG CƯỜI. THEO ANH CƯỜI
Sunday, September 4, 2011 7:55:29 AM
Luân huynh ơi ... Ghé nhà huynh đọc được mấy câu dễ thương làm sao í ... Huynh không có gởi tặng HT mà HT cũng nhào vô giành phần nè, chúc cuối tuần vui nha huynh....LoveU...
HƯƠNG CƯỜI
Em hỏi thơ anh sao quá dài
Hay lòng anh rộng ý chim bay
Giăng bao nhiêu lưới mong bắt được
Một chút hương cười trong áo ai...
MD.06/09/07
LuânTâm
THEO ANH CƯỜI
Em đã theo anh những con đường
Rải thơm đồng lúa nụ cười tươi
Cùng nhau đuổi bắt bình minh nắng
Chiều chờ trăng sáng bóng tình thương
11/22/08
hoaithuong
HƯƠNG CƯỜI
Em hỏi thơ anh sao quá dài
Hay lòng anh rộng ý chim bay
Giăng bao nhiêu lưới mong bắt được
Một chút hương cười trong áo ai...
MD.06/09/07
LuânTâm
THEO ANH CƯỜI
Em đã theo anh những con đường
Rải thơm đồng lúa nụ cười tươi
Cùng nhau đuổi bắt bình minh nắng
Chiều chờ trăng sáng bóng tình thương
11/22/08
hoaithuong











