HƯƠNG PHÙ SA. HƯƠNG HOA SÚNG
Sunday, September 4, 2011 7:19:22 PM
HƯƠNG PHÙ SA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chiêm bao ác mộng em hoa khói...
Kinh hoàng đứt ruột níu bóng thương
Chơi vơi bay bổng tinh cầu lạ
Khói chạm tinh anh hoá giọt sương !
Hứng sương nâng khói đói môi hôn
Vưà chạm môi tình sương lớn khôn
Hoá đoá hồng ân hoa tình sử
Thiên hương quốc ngữ ngọc bông gòn...
Bàng hoàng mít ướt mưa ngây thơ
Ngập đỉnh tình sầu đỉnh nhớ khờ
Trời long đất lở sôi lệ đá
Mềm lòng hoa tiên hoá tiên thơ !
Cục cưng ngon ngọt của anh khờ
Vẫn tình vẫn điệu quá mộng mơ
Thơm thơm suối lửa căng vòng núi
Thỏ đế cưng thơm cưng gà mờ...
Vứt hết áo cơm trả lụy phiền
Ngựa xe áo mão cho người điên
Dìu nhau lên núi thơ hái thuốc
Tìm động hoa tình thơm Giáng tiên...
Tiêu dao lãm thuỷ du sơn mây
Gió đưa trăng đón tắm thơ ngây
Hồng trần sóng gió không mà có
Có cũng như không bong bóng bay ...
Chợt tỉnh ngọt ngào hương phù sa
Hôn mê anh khờ thịt nhớ da
Ôm em huyền thoại vui chăn gối
Em rải giường hoa muôn cánh hoa...(1)
MD.01/13/09
LuânTâm
(1) Hai câu thơ trong bài "Ca Dao" cuả LuânTâm,TT "Hương Áo",MinhThư xb,USA.2007,tr.55 :
"Em ôm huyền thoại vui chăn gối
Em rải trên giường muôn cánh sao...."

HƯƠNG HOA SÚNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh mang đất phù sa đấp mộng
Đất nở tình hương tỏa mùa xuân
Em hoa súng thôn quê đồng nội
Vẫn như trời ban chút hồng ân...
Những ngày nắng cháy ran nứt đất
Những mùa mưa rưng rức bờ thương
Anh mang cả thiên hòa địa lợi
Mở trái tim qua cõi đoạn trường !
Hoa súng nở đầy hồ thơ dại
Nắng ban mai hồng đỉnh trời xanh
Mưa đã tạnh mây về ru gió
Cõi hồng trần em sánh vai anh...
Tình vẫn khờ như xưa thơ ngây
Cục lửa cục thơ làm anh gầy
Cưng cưng nhà trước cưng sau bếp
Giận hờn hờn giận tình vẫn say...
Quên hết lụy phiền lòng nhẹ tênh
Vẫn như mây nắng dạo bồng bềnh
Vẫn như trời đất hoài vọng tưởng
Ghi sổ trần ai ghép chung tên
Tâm Thương nhân ái hòa trần gian
Tình thơ tình mộng nghĩa đá vàng
Hương đất hương đời hoa súng nở
Tình quê hai đứa tình giàu sang...
01/16/09
hoài thương
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chiêm bao ác mộng em hoa khói...
Kinh hoàng đứt ruột níu bóng thương
Chơi vơi bay bổng tinh cầu lạ
Khói chạm tinh anh hoá giọt sương !
Hứng sương nâng khói đói môi hôn
Vưà chạm môi tình sương lớn khôn
Hoá đoá hồng ân hoa tình sử
Thiên hương quốc ngữ ngọc bông gòn...
Bàng hoàng mít ướt mưa ngây thơ
Ngập đỉnh tình sầu đỉnh nhớ khờ
Trời long đất lở sôi lệ đá
Mềm lòng hoa tiên hoá tiên thơ !
Cục cưng ngon ngọt của anh khờ
Vẫn tình vẫn điệu quá mộng mơ
Thơm thơm suối lửa căng vòng núi
Thỏ đế cưng thơm cưng gà mờ...
Vứt hết áo cơm trả lụy phiền
Ngựa xe áo mão cho người điên
Dìu nhau lên núi thơ hái thuốc
Tìm động hoa tình thơm Giáng tiên...
Tiêu dao lãm thuỷ du sơn mây
Gió đưa trăng đón tắm thơ ngây
Hồng trần sóng gió không mà có
Có cũng như không bong bóng bay ...
Chợt tỉnh ngọt ngào hương phù sa
Hôn mê anh khờ thịt nhớ da
Ôm em huyền thoại vui chăn gối
Em rải giường hoa muôn cánh hoa...(1)
MD.01/13/09
LuânTâm
(1) Hai câu thơ trong bài "Ca Dao" cuả LuânTâm,TT "Hương Áo",MinhThư xb,USA.2007,tr.55 :
"Em ôm huyền thoại vui chăn gối
Em rải trên giường muôn cánh sao...."

HƯƠNG HOA SÚNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh mang đất phù sa đấp mộng
Đất nở tình hương tỏa mùa xuân
Em hoa súng thôn quê đồng nội
Vẫn như trời ban chút hồng ân...
Những ngày nắng cháy ran nứt đất
Những mùa mưa rưng rức bờ thương
Anh mang cả thiên hòa địa lợi
Mở trái tim qua cõi đoạn trường !
Hoa súng nở đầy hồ thơ dại
Nắng ban mai hồng đỉnh trời xanh
Mưa đã tạnh mây về ru gió
Cõi hồng trần em sánh vai anh...
Tình vẫn khờ như xưa thơ ngây
Cục lửa cục thơ làm anh gầy
Cưng cưng nhà trước cưng sau bếp
Giận hờn hờn giận tình vẫn say...
Quên hết lụy phiền lòng nhẹ tênh
Vẫn như mây nắng dạo bồng bềnh
Vẫn như trời đất hoài vọng tưởng
Ghi sổ trần ai ghép chung tên
Tâm Thương nhân ái hòa trần gian
Tình thơ tình mộng nghĩa đá vàng
Hương đất hương đời hoa súng nở
Tình quê hai đứa tình giàu sang...
01/16/09
hoài thương











