]HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH. TÌNH QUÊ TÌNH SỬ TÌNH EM
Sunday, September 4, 2011 5:51:30 PM
HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương )
Xin cho biển lặng trời yên
Thuyền yêu cập bến dịu hiền ướt mơ
Bướm ăn mật hoa ăn thơ
Nhổ neo dâu bể cuốn cờ gỉa nhơn
Tình người tình đất tân hôn
Chẻ tre đan lưới bông gòn cảo thơm
Phong sương giũ áo sạch trơn
Bụi đường đứt nợ lời thơm chung mình
Hương quê hương chữ hương tình
Hoa em mắc cỡ anh nhìn ngẩn ngơ
Vui em thơ ngọt trào thơ
Buồn em thơ đẹp dại khờ liêu trai !
Hôn mê ru dỗ trần ai
Sắc không kinh kệ hình hài phù du.....
MD.12/19/08
LuânTâm
TÌNH QUÊ TÌNH SỬ TÌNH EM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tình về nương náu sử kinh
Em về từ thuở nguyên trinh dịu hiền
Tình quê tình sử tình tiên
Hoa mưa gió mộng đưa thuyền về neo
Nắng thơm hương nhớ quê nghèo
Tình thơm hương lửa chóng chèo qua mau
Về cùng sông nước thì thào
Chung vai chung bước ngọt ngào tình em...
12/21/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương )
Xin cho biển lặng trời yên
Thuyền yêu cập bến dịu hiền ướt mơ
Bướm ăn mật hoa ăn thơ
Nhổ neo dâu bể cuốn cờ gỉa nhơn
Tình người tình đất tân hôn
Chẻ tre đan lưới bông gòn cảo thơm
Phong sương giũ áo sạch trơn
Bụi đường đứt nợ lời thơm chung mình
Hương quê hương chữ hương tình
Hoa em mắc cỡ anh nhìn ngẩn ngơ
Vui em thơ ngọt trào thơ
Buồn em thơ đẹp dại khờ liêu trai !
Hôn mê ru dỗ trần ai
Sắc không kinh kệ hình hài phù du.....
MD.12/19/08
LuânTâm
TÌNH QUÊ TÌNH SỬ TÌNH EM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tình về nương náu sử kinh
Em về từ thuở nguyên trinh dịu hiền
Tình quê tình sử tình tiên
Hoa mưa gió mộng đưa thuyền về neo
Nắng thơm hương nhớ quê nghèo
Tình thơm hương lửa chóng chèo qua mau
Về cùng sông nước thì thào
Chung vai chung bước ngọt ngào tình em...
12/21/08
hoaithuong











