HƯƠNG TÌNH CA. HƯƠNG TÌNH YÊU
Sunday, September 4, 2011 9:15:13 PM
Chào Luân huynh của HT sáng thứ sáu, ở bên muội là sắp chiều thứ sáu rồi huynh à! và muội cũng đã đi làm về nhà rồi, nhẹ te như bong bóng bay... Vừa về nhà đã thấy bài thơ của huynh, huynh nè... muội còn nợ huynh tới mấy bài chưa viết xong, huynh có thể ngưng để thở dốc một tí đi, trong khi huynh thở muội ngồi đọc thơ lòng vòng, cả hai thư thái sau một tuần cho trâu ra ruộng cày bừa mệt lả rồi phải không huynh...
Huynh nè... có khi muội muốn tự sáng tác thơ để tặng cho huynh, thay vì cứ họa thơ hoài có thể nào muội mất khả năng sáng tác không vậy huynh ? hy vọng là không , tuy nhiên muội có thể họa và vẫn cố gắng sáng tác, cũng như tất cả những bài thơ họa muội không có viết theo lối "ăn theo chữ" mà tìm một phương hướng sáng tác, như là huynh thường nhắc nhở..... LoveU....!
HƯƠNG TÌNH CA
(Thương tặng em Hoài Thương )
Anh xin uống hết lệ sầu
Cho mi thương mộng ngọt ngào thơm em
Khổ đau cay đắng anh riêng
Ngăn giông che bão bình yên đón chào
Buồn đi vui đến trăng sao
Mềm thương ấm nhớ chiêm bao ăn mừng...
Hoài thương hoài nhớ hoài xuân
Cho mình dỗ ngọt chung thân chống chèo
Hơn thơm hơn ngọt sam đeo
Thuyền trăng chở mộng gió trêu tóc dài
Sông Ngân chung tắm mây bay
Trăm thương ngàn nhớ đầu thai hẹn hò
Hết buồn hết khổ hết lo
Về quê ăn Tết học trò học yêu...
Thơm trưa ngọt tối ngon chiều
Bình minh nhóm lửa nâng niu để dành
Cho đêm trăng mật nghiêng thành
Cỏ hoa lơi lả dỗ dành bút nghiêng
Nguồn thơ sóng nhạc suối tiên
Chim ca bướm muá ngọt riêng cùng mình
Nhân gian mặc kệ nhân tình
Ngọt ngào hương áo ru mình dỗ ta
Bốn muà hoa trăm năm hoa
Nghìn sau thơ dại tình ca không mòn
Hương bông gòn nhuỵ sài gòn
Gừng già hương lửa trăng non thẹn thùng...
MD.03/13/09
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chia cho nhau giọt thương sầu
Nếm môi mặn ngọt tình đầu hoài em
Đừng anh cay đắng dành riêng
Em chia anh hết rừng thiêng đón chào
Chờ đêm trăng đón ngàn sao
Cho thương về gặp nôn nao vui mừng...
Chia cho anh giọt tình xuân
Rạt rào biển sóng lâng lâng tay chèo
Ngọt lòng ngọt dạ tình theo
Tình nồng ân nghĩa tình thêu cánh dài
Đeo nhau buồm gió áo bay
Theo nhau sông núi thiên thai hát hò
Qua rồi mấy kiếp buồn lo
Mãi ta với bậu dặn dò còn yêu...
Chia nhau nắng sớm mưa chiều
Đêm đêm hương lửa nâng niu dỗ dành
Dìu nhau làng mạc thị thành
Dìu nhau khập khiễng hương lành che nghiêng
Đặt tên suối mộng tình tiên
Hoa môi tẩm mật dành riêng cho mình
Hương tình ca đậm sắc tình
Ru thơm tóc rối đêm mình với ta
Chia mùa xuân ngọt môi hoa
Tâm hiền Thương hậu tình xa không mòn
Tình mềm tình ngọt bông gòn
Tình nhau như đã vàng son trùng phùng...
03/13/09
Hoài Thương
Huynh nè... có khi muội muốn tự sáng tác thơ để tặng cho huynh, thay vì cứ họa thơ hoài có thể nào muội mất khả năng sáng tác không vậy huynh ? hy vọng là không , tuy nhiên muội có thể họa và vẫn cố gắng sáng tác, cũng như tất cả những bài thơ họa muội không có viết theo lối "ăn theo chữ" mà tìm một phương hướng sáng tác, như là huynh thường nhắc nhở..... LoveU....!HƯƠNG TÌNH CA
(Thương tặng em Hoài Thương )
Anh xin uống hết lệ sầu
Cho mi thương mộng ngọt ngào thơm em
Khổ đau cay đắng anh riêng
Ngăn giông che bão bình yên đón chào
Buồn đi vui đến trăng sao
Mềm thương ấm nhớ chiêm bao ăn mừng...
Hoài thương hoài nhớ hoài xuân
Cho mình dỗ ngọt chung thân chống chèo
Hơn thơm hơn ngọt sam đeo
Thuyền trăng chở mộng gió trêu tóc dài
Sông Ngân chung tắm mây bay
Trăm thương ngàn nhớ đầu thai hẹn hò
Hết buồn hết khổ hết lo
Về quê ăn Tết học trò học yêu...
Thơm trưa ngọt tối ngon chiều
Bình minh nhóm lửa nâng niu để dành
Cho đêm trăng mật nghiêng thành
Cỏ hoa lơi lả dỗ dành bút nghiêng
Nguồn thơ sóng nhạc suối tiên
Chim ca bướm muá ngọt riêng cùng mình
Nhân gian mặc kệ nhân tình
Ngọt ngào hương áo ru mình dỗ ta
Bốn muà hoa trăm năm hoa
Nghìn sau thơ dại tình ca không mòn
Hương bông gòn nhuỵ sài gòn
Gừng già hương lửa trăng non thẹn thùng...
MD.03/13/09
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH YÊU(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chia cho nhau giọt thương sầu
Nếm môi mặn ngọt tình đầu hoài em
Đừng anh cay đắng dành riêng
Em chia anh hết rừng thiêng đón chào
Chờ đêm trăng đón ngàn sao
Cho thương về gặp nôn nao vui mừng...
Chia cho anh giọt tình xuân
Rạt rào biển sóng lâng lâng tay chèo
Ngọt lòng ngọt dạ tình theo
Tình nồng ân nghĩa tình thêu cánh dài
Đeo nhau buồm gió áo bay
Theo nhau sông núi thiên thai hát hò
Qua rồi mấy kiếp buồn lo
Mãi ta với bậu dặn dò còn yêu...
Chia nhau nắng sớm mưa chiều
Đêm đêm hương lửa nâng niu dỗ dành
Dìu nhau làng mạc thị thành
Dìu nhau khập khiễng hương lành che nghiêng
Đặt tên suối mộng tình tiên
Hoa môi tẩm mật dành riêng cho mình
Hương tình ca đậm sắc tình
Ru thơm tóc rối đêm mình với ta
Chia mùa xuân ngọt môi hoa
Tâm hiền Thương hậu tình xa không mòn
Tình mềm tình ngọt bông gòn
Tình nhau như đã vàng son trùng phùng...
03/13/09
Hoài Thương











