Sunday, September 4, 2011 4:21:16 PM
Huynh à.... sáng nay thức dậy thấy một xe đầy thơ của huynh trước cửa nhà còn nóng hổi... họa không kịp huynh ơi... Cho muội thở rồi mới tiếp tục bài mới huynh há...!
BÓNG TÌNH
Đã mấy chiều đi mấy chiều về
Đường con quen thuộc vẫn nằm mê
Mưa thương cành lá xanh mầm sống
Mưa cũng làm đau mái tóc thề !
Xa quá buồn nâng biển hứng sông
Trời tây xế bóng nhớ trời đông
Đôi lòng chắc vẫn cùng trông ngóng
Một bóng mây thơm áo lụa hồng ...
Chuyện nào còn nhớ chuyện nào quên
Lưu lạc lâu đời thay đổi tên
Đổi họ để chôn vùi kỷ niệm
Lối mòn cát bụi đã kề bên ?
Thương vay khóc mướn tội xương tàn
Sóng to gió lớn chẳng đò sang
Không còn cổ tích không thần thoại
Hết đợi hết chờ hết thở than !
Đắng cay tóc rụng mắt mù loà
Gậy mòn không chống nổi đường xa
Thôi ! đành bỏ cuộc chơi trốn kiếm
Trăng lặn bóng tình chôn bóng ma....
MD.12/11/08
LuânTâm
BÓNG CHIỀU
Bóng chiều về lặng lẽ nương dâu
Nằm yên trên đỉnh núi gọi sầu
Thương chưa kịp ngỏ đành hờn dỗi
Suốt đêm trăng thức đợi canh thâu
Người vác biển trời hận non xanh
Một bàn tay hốt trọn kinh thành
Bóng lùa bóng xế đi ngủ trọ
Tìm chút chiêm bao để nhớ anh
Chuyện tình kinh tên gọi thủy chung
Lật từng trang sách bụi mịt mùng
Dạy nhau quên nhớ như là mộng
Dạy nhau thả mộng gió đùa tung...
Lau lệ cùng nhau một chuyện tình
Nhạt nhòa thuở ấy trái tim trinh
Mình lạc vòng tay chìm hư ảo
Non cao đỉnh gió bóng lượn hình...
Biết có khi nào vói được tay
Bóng chiều nghiêng ngã dáng trang đài
Trôi vào vũ trụ ngàn cơn mộng
Bắt những vì sao lấp lánh bay....
12/12/08
hoaithuong
BÓNG TÌNH
Đã mấy chiều đi mấy chiều về
Đường con quen thuộc vẫn nằm mê
Mưa thương cành lá xanh mầm sống
Mưa cũng làm đau mái tóc thề !
Xa quá buồn nâng biển hứng sông
Trời tây xế bóng nhớ trời đông
Đôi lòng chắc vẫn cùng trông ngóng
Một bóng mây thơm áo lụa hồng ...
Chuyện nào còn nhớ chuyện nào quên
Lưu lạc lâu đời thay đổi tên
Đổi họ để chôn vùi kỷ niệm
Lối mòn cát bụi đã kề bên ?
Thương vay khóc mướn tội xương tàn
Sóng to gió lớn chẳng đò sang
Không còn cổ tích không thần thoại
Hết đợi hết chờ hết thở than !
Đắng cay tóc rụng mắt mù loà
Gậy mòn không chống nổi đường xa
Thôi ! đành bỏ cuộc chơi trốn kiếm
Trăng lặn bóng tình chôn bóng ma....
MD.12/11/08
LuânTâm
BÓNG CHIỀU
Bóng chiều về lặng lẽ nương dâu
Nằm yên trên đỉnh núi gọi sầu
Thương chưa kịp ngỏ đành hờn dỗi
Suốt đêm trăng thức đợi canh thâu
Người vác biển trời hận non xanh
Một bàn tay hốt trọn kinh thành
Bóng lùa bóng xế đi ngủ trọ
Tìm chút chiêm bao để nhớ anh
Chuyện tình kinh tên gọi thủy chung
Lật từng trang sách bụi mịt mùng
Dạy nhau quên nhớ như là mộng
Dạy nhau thả mộng gió đùa tung...
Lau lệ cùng nhau một chuyện tình
Nhạt nhòa thuở ấy trái tim trinh
Mình lạc vòng tay chìm hư ảo
Non cao đỉnh gió bóng lượn hình...
Biết có khi nào vói được tay
Bóng chiều nghiêng ngã dáng trang đài
Trôi vào vũ trụ ngàn cơn mộng
Bắt những vì sao lấp lánh bay....
12/12/08
hoaithuong











