My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

KHÔNG ĐÀNH

KHÔNG ĐÀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Ghét anh giây phút ghét không đành
Tội tình đứt ruột hờn cao xanh
Mưa tháng mười hai còn mưa mãi
Lạy chúa bình yên đón mộng lành...

Cửa trước nhà sau đón em về
Đứng ngồi ngồi đứng dấu hôn mê
Nắng ngoài cánh cửa tan sương mỏng
Em mở cửa nhà mê vẫn mê...

Hạt buồn âm ấm nung thành khói
Bốc hơi giọt nhớ kết thành lời
Rì rào gió nói bằng hơi thở
Chẳng biết làm sao giận người ơi !

Lau khô dòng lệ ôm bờ vai
Tóc thơ bạc trắng khóc lưu đày
Tiền thân ghi dấu dòng tình sử
Dẫu còn mưa mãi tháng mười hai...

Anh chờ anh đợi bóng người thương
Bên anh dâng lễ chiều giáo đường
Thương anh không quản trời mưa gió
Rối cuộn tơ lòng buộc vấn vương !

Tình sử không em có nghĩa gì ?
Thương nhau đong đếm chẳng còn chi
Hương áo tình quê mùa trăng cũ
Thương vẫn còn thương nắm áo ghì...

Bên anh cầu nguyện tròn năm nữa
Đông đến đông đi xuân trở mùa
Bao nhiêu năm nữa ngày giông bão
Em vẫn là em của ngày xưa ...

hoaithuong

HOA TIÊNHỒNG ÁO MÂY BAY. GIÓ CUỐN ÁO BAY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.