KHÔNG MÒN DẤU YÊU. CÒN MÃI DẤU YÊU
Sunday, September 4, 2011 7:52:10 AM
KHÔNG MÒN DẤU YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đường hầm nước đá tội tình
Chung môi nhóm lửa ba sinh ngọc ngà
Em từ tranh cổ bước ra
Tóc dài hương lúa thơ ca nhạc mừng
Cho anh nguồn sống suối xuân
Quê nhà nương náu núi rừng thơ tiên
Thủy tinh độc ác ghét ghen
Hỏa tinh đố kỵ đỏ đen đốt nhà
Không cây không cỏ không hoa
Gài chông giăng bẫy yêu ma vô tình
Phù du phù thủy phù sinh
Hương phèn tình đất quê mình thảm thương
Rừng tràm nước lợ dư hương
Hồn sông vía núi chỉ đường cháo rau
Hụt hơi trăng níu bóng sao
Dã tràng bỏ xác bể dâu đoạn trường
Tên bay đạn lạc tan thương
Chôn nhau bèo bọt tha hương cầu hồn
Gieo thương cấy nhớ hoàng hôn
Chợ chiều chợ sớm cò con thơ trào
Đi lủi thủi về thương đau
Hồng ân đưa lối chiêm bao hẹn hò
Ngọt ngào tình tứ thơm tho
Tắm chung quốc ngữ chèo đò trăng non
Thiên hương hoa em bông gòn
Che mưa che nắng không mòn dấu yêu...
MD.11/24/08
LuânTâm
CÒN MÃI DẤU YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gian nan thử thách tội tình
Dấu yêu như đã tử sinh không mòn
Em về tô nét môi son
Tóc thơm hương ngải mê còn vướng chân
Anh về mang gió mùa xuân
Quê hương lúa chín hồng ân nghĩa tình
Người đời độc ác hoảng kinh
Ghét ghen đố kỵ yêu tinh chắn đường
Vợ chồng chèo chống thê lương
Ân sâu nghĩa nặng anh thương em hoài
Lời thề qua nẻo trần ai
Trăm năm chưa xóa đọa đày chưa tan
Bế bồng qua núi qua ngàn
Vượt sông vượt biển về hoàn dấu yêu
Hẹn hò nắng sớm mưa chiều
Yêu thương ghé bến nâng niu ngọc ngà
Mình về vá áo thơm hoa
Em về chải tóc lụa là vần thơ
Mình rằng : " yêu quỷ bỏ lơ
Nhà tranh vách lá anh chờ vòng tay
Ngọt ngào rượu tẩm men say
Gieo thơ cấy chữ miệt mài tháng năm "
Em rằng : " bỏ mặc thế nhân
Có anh chung áo mưa xuân ăn mừng ..."
11/25/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đường hầm nước đá tội tình
Chung môi nhóm lửa ba sinh ngọc ngà
Em từ tranh cổ bước ra
Tóc dài hương lúa thơ ca nhạc mừng
Cho anh nguồn sống suối xuân
Quê nhà nương náu núi rừng thơ tiên
Thủy tinh độc ác ghét ghen
Hỏa tinh đố kỵ đỏ đen đốt nhà
Không cây không cỏ không hoa
Gài chông giăng bẫy yêu ma vô tình
Phù du phù thủy phù sinh
Hương phèn tình đất quê mình thảm thương
Rừng tràm nước lợ dư hương
Hồn sông vía núi chỉ đường cháo rau
Hụt hơi trăng níu bóng sao
Dã tràng bỏ xác bể dâu đoạn trường
Tên bay đạn lạc tan thương
Chôn nhau bèo bọt tha hương cầu hồn
Gieo thương cấy nhớ hoàng hôn
Chợ chiều chợ sớm cò con thơ trào
Đi lủi thủi về thương đau
Hồng ân đưa lối chiêm bao hẹn hò
Ngọt ngào tình tứ thơm tho
Tắm chung quốc ngữ chèo đò trăng non
Thiên hương hoa em bông gòn
Che mưa che nắng không mòn dấu yêu...
MD.11/24/08
LuânTâm
CÒN MÃI DẤU YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gian nan thử thách tội tình
Dấu yêu như đã tử sinh không mòn
Em về tô nét môi son
Tóc thơm hương ngải mê còn vướng chân
Anh về mang gió mùa xuân
Quê hương lúa chín hồng ân nghĩa tình
Người đời độc ác hoảng kinh
Ghét ghen đố kỵ yêu tinh chắn đường
Vợ chồng chèo chống thê lương
Ân sâu nghĩa nặng anh thương em hoài
Lời thề qua nẻo trần ai
Trăm năm chưa xóa đọa đày chưa tan
Bế bồng qua núi qua ngàn
Vượt sông vượt biển về hoàn dấu yêu
Hẹn hò nắng sớm mưa chiều
Yêu thương ghé bến nâng niu ngọc ngà
Mình về vá áo thơm hoa
Em về chải tóc lụa là vần thơ
Mình rằng : " yêu quỷ bỏ lơ
Nhà tranh vách lá anh chờ vòng tay
Ngọt ngào rượu tẩm men say
Gieo thơ cấy chữ miệt mài tháng năm "
Em rằng : " bỏ mặc thế nhân
Có anh chung áo mưa xuân ăn mừng ..."
11/25/08
hoaithuong











