LÁI XE. HỒNG. CƯNG. CƯNG CÓ CÒN CƯNG CỦA ANH KHÔNG
Sunday, September 4, 2011 7:19:23 AM
Luân huynh, muội xin ghi nhớ và học thuộc lòng mấy bài thơ này, như vậy muội sẽ có thể mang nó theo ở bên mình bất cứ lúc nào muội đi đâu...
LÁI XE
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẩn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em ngợp thờ vui mừng... không đau
MD, Luân Tâm.
HỒNG
Bồng trăng ẵm gió anh về đây
Ru em hồng mộng tóc thành mây
Mai thân cát bụi hồn khôn giấu
Dáng ngủ tuyệt vời quên đầu thai.....
MD.07/07/07
LuânTâm
CƯNG
Căng sợi tương tư anh trói em
Vào cây tình nhớ cỏ thương mềm
Quên trời quên đất quên bể khổ
Gối sách chăn thơ cưng ngày đêm...
MD, Luân Tâm.
CƯNG CÓ CÒN CƯNG CỦA ANH KHÔNG
Cưng có còn Cưng của anh không
Chiều thu hương áo lạnh đau lòng
Đã nghe xa quá câu hò hẹn
Đã mất bình yên bụi hết hồng.....
MD, Luân Tâm.
LÁI XE
Lên xe em nhớ lời anh
Lái xe cẩn thận an lành anh cưng
Chiều về anh bồng rửa chưn
Hôn em ngợp thờ vui mừng... không đau
MD, Luân Tâm.
HỒNG
Bồng trăng ẵm gió anh về đây
Ru em hồng mộng tóc thành mây
Mai thân cát bụi hồn khôn giấu
Dáng ngủ tuyệt vời quên đầu thai.....
MD.07/07/07
LuânTâm
CƯNG
Căng sợi tương tư anh trói em
Vào cây tình nhớ cỏ thương mềm
Quên trời quên đất quên bể khổ
Gối sách chăn thơ cưng ngày đêm...
MD, Luân Tâm.
CƯNG CÓ CÒN CƯNG CỦA ANH KHÔNG
Cưng có còn Cưng của anh không
Chiều thu hương áo lạnh đau lòng
Đã nghe xa quá câu hò hẹn
Đã mất bình yên bụi hết hồng.....
MD, Luân Tâm.











