My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

LÀM SAO NGĂN ĐƯỢC LÒNG ĐAU

Chào phố ngày chúa nhật... Chào anh Tư đang ngái ngủ Thơ của HT cho anh sáng nay là như vầy đây nè ... Em vắng phố vài hôm thôi, sao thơ của anh Tư buồn dữ vậy ? Cái bài VE SẦU XÁC BƯỚM của anh sáng nay gởi cho em, em mới mở email ra buồn đứt ruột á Tư ơi !...Sáng nay thức dậy đọc thơ vui nha anh.

Họa bài THÊM THƯƠNG ĐAU LÒNG của anh Luân tâm

LÀM SAO NGĂN ĐƯỢC LÒNG ĐAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mình đã chìm sâu dòng ảo tưởng
Ghi khắc trong tim dòng hoài thương
Xa xôi cách trở sầu vạn lý
Làm sao ngăn được bước vô thường...

Em đi bể cạn non mòn
Mây gào vần vũ trời còn khóc mưa
Em về lấm áo bụi xưa
Làm sao quên được hương lùa tóc mai
Bông gòn mưa ướt đau gầy
Trăng ngoài hiên đợi thơ mây bắt cầu
Làm sao uống cạn mưa ngâu
Lấp buồn chân đất bạc đầu sóng mơ
Thơ em ra ngẫn vào ngơ
Mắc mưa chim ướt tuổi khờ trong hang
Anh đi bờ lở đá vàng
Thu xơ xác lá bên hàng giậu xanh
Môi tình môi lửa gãy cành
Sóng đau trườn sóng biển xanh thét gào !
Đờn Cò vọng cổ khát khao
Tình tang tích tịch ca dao mẹ buồn !
Anh đi chớp bể mưa nguồn
Cầu tre lắc lẻo gió luồn thở than
Làm sao chân bước lên ngàn ?
Hương đầy hương áo... lang thang chân trời...!

hoaithuong

XƠ XÁC NÚI RỪNGCON VỀ TÌM LẠI CÂY HOA SỨ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.