Sunday, September 4, 2011 4:13:26 PM
Luân huynh ơi... Sáng sớm nhận được bài thơ và cái message này, muôi lật đật chạy vào đây đọc lại bài thơ của muội, xem có y như lời của huynh khen không vậy há ! Muội viết thật vô tư và nghỉ nó cũng bình thường như mọi ngày thôi hay là nó cũng đặc biệt trong trường hợp nào đó khi thơ gặp được thơ, phải vậy không huynh ? .....LoveU....
ĐỎ ĐEN TRẢ HẾT CHO DÂU BỂ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đỏ đen trả hết cho dâu bể ....(1)
Đan mây lướt gió vượt sơn khê
Khoác áo mùa xuân quên đông lạnh
Dìu nhau mưa nắng lối đi về...
Anh cùng em dạo trên đường quê
Nắng mưa như thuở ấy nguyện thề
Đồi xanh chân đất thơm bông lúa
Ngọt đắng cùng nhau nghĩa phu thê
Anh về cổ tích thơm mùa trăng
Ca dao ướp mật đợi bóng rằm
Hương mơ tình chữ nằm kể chuyện
Sao nào sao nấy chen về thăm !
Tình về quên hết lúc bão giông
Chung môi chung bóng đã như hồng
Vai anh em tựa bờ kinh sử
Đốt củi chiều đông sưởi đêm nồng...
Từ đây anh nhé quên dâu bể
Xóa bụi trần gian trắng nhiêu khê
Thơm thơm lên mắt mi ngọt lịm
Chồng của em ơi quá là mê...
12/13/08
hoaithuong
(1) : thơ của Luân Tâm
ĐỎ ĐEN TRẢ HẾT CHO DÂU BỂ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đỏ đen trả hết cho dâu bể ....(1)
Đan mây lướt gió vượt sơn khê
Khoác áo mùa xuân quên đông lạnh
Dìu nhau mưa nắng lối đi về...
Anh cùng em dạo trên đường quê
Nắng mưa như thuở ấy nguyện thề
Đồi xanh chân đất thơm bông lúa
Ngọt đắng cùng nhau nghĩa phu thê
Anh về cổ tích thơm mùa trăng
Ca dao ướp mật đợi bóng rằm
Hương mơ tình chữ nằm kể chuyện
Sao nào sao nấy chen về thăm !
Tình về quên hết lúc bão giông
Chung môi chung bóng đã như hồng
Vai anh em tựa bờ kinh sử
Đốt củi chiều đông sưởi đêm nồng...
Từ đây anh nhé quên dâu bể
Xóa bụi trần gian trắng nhiêu khê
Thơm thơm lên mắt mi ngọt lịm
Chồng của em ơi quá là mê...
12/13/08
hoaithuong
(1) : thơ của Luân Tâm











