My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Luân huynh ơi... ngày mai là ngày 23 tháng chạp rồi đó huh ? Huynh nhớ sẳn đưa ông Táo của muội về trời luôn nha... Muội nhớ lại là chưa có đưa ông Táo về lần nào hết á, bởi vậy cho nên cơm khê hoài đó hở huynh....?tặng huynh hoa để cúng ông Táo luôn nha...Love...!!

Muội họa bài CHO TRĂNG ĂN MẬT THÁNG GIÊNG nghe huynh....



CHO LÚA ĐẦY ĐỒNG RA GIÊNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tình về ươm lúa trổ bông
Trăng nguyên tiêu ấm như lòng người thương
Bút nghiên trau chuốc vấn vương
Hoa môi nở rộ nụ cười ra giêng
Đêm mơ trăng sáng đồng tiền
Má hồng lúng liếng chờ duyên ban đầu
à ơi !... lục bát hái dâu
Ngọt môi cổ tích thả sầu theo mây
Trăng ăn mật sao ngất ngây
Mùa thương chín nẫu sum vầy với nhau
Tháng giêng một mớ trầu cau
Nắng xanh thơm gió hoa đào trổ bông
Tình xuân gieo lúa đồng đồng
Ra giêng mạ nhú tình hồng thơm hoa
Mạ non mật nhựa mạch nha
Bánh bông lan sửa ngọt ta ngọt Mình
Trăng nguyên tiêu sáng lung linh
Hằng Nga khoác áo vàng xinh đón mùa
Anh về làm Cuội đong đưa
Võng tình võng nghĩa gió đùa tóc mai
Hẹn hò coi tuổi coi ngày
Ra giêng đám cưới tình say xuân đầy
Tình về nghiêng bóng hàng cây
Che đời hạnh phúc tình xây bốn mùa
Anh tình bụng đói sớm trưa
Em tình lúa ngọt cơm dừa thơm môi...
01/17/09
hoaithuong

HƯƠNG PHÙ SA. HƯƠNG HOA SÚNGBA SINH HOA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.