Sunday, September 4, 2011 8:15:05 PM
Luân huynh ơi... sao hôm nay muội kêu hoài không biết huynh có sợ chưa nè. Còn hai bài thơ của huynh gởi cho muội từ tuần trước rồi, bây giờ muội post lên một bài trước nhưng ngày mai mới vào họa thơ huynh nha. post xong thì muội đã ngủ rồi, chúc huynh chiều chúa nhật vui vẻ thoải mái cơm chiều và tập dục ngoan , và tối đi ngủ sớm nha huynh

BỤI CHUỐI SAU HÈ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mía lau bụi chuối sau hè
Hàng cau trước ngõ bờ tre ven vườn
Hoa cò trắng ruộng xanh thương
Chià vôi đua hót cải lương ve sầu !
Cha chung bóng Mẹ áo nâu
Cày sâu cuốc bẫm dãi dầu nuôi con
Gìn vàng giữ ngọc không mòn
Hoa sen bông súng măng non gừng già
Hồn quê hương đất thương ca
Đi đâu cũng muốn về nhà thương thơm !
Hứng hoa nâng bướm dạo đờn
Bồng con nước lớn ôm con nước ròng
Ngọt tràn đồng hương đòng đòng
Mặc tình hư ảo mặc lòng trắng đen !
Hoa đồng cỏ nội hương phèn
Nếp nhà thanh đạm sách đèn cho con
Mưa dầu nắng lửa gối rơm
Nước dừa xiêm ngọt chan cơm ngon lành !
Mẹ hoa sữa con hoa chanh
Ngọt ngào ru võng tinh anh sẵn dành
Cho Ba vui ...cực cũng đành
Trứng chim cua lột dỗ dành tình quê !
Tre tàn măng mọc đi về
Cuối đường hầm bóng trăng quê rạng ngời !
Rau răm rau đắng cải trời
Đạn bom đứt bóng đổi đời khói bay
Ân ân oán oán đoạ đày
"Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ! " (1)
Giặc cũng tan quan cũng tàn
Còn dân lành núi sông tràn tự do !
Đội trời đạp đất ấm no
Bên nhau đọc sách chèo đò thả câu
Hồi sinh vườn ruộng ca dao
Cây lành trái ngọt trầu cau hẹn thề
Tình người lên ngôi hôn mê...
Miền Tây đi dễ khó về ...Thương ơi...
MD.02/09/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Con ơi ! nhớ lấy điều nầy
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ! "

Huynh ngủ ngon!

BỤI CHUỐI SAU HÈ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mía lau bụi chuối sau hè
Hàng cau trước ngõ bờ tre ven vườn
Hoa cò trắng ruộng xanh thương
Chià vôi đua hót cải lương ve sầu !
Cha chung bóng Mẹ áo nâu
Cày sâu cuốc bẫm dãi dầu nuôi con
Gìn vàng giữ ngọc không mòn
Hoa sen bông súng măng non gừng già
Hồn quê hương đất thương ca
Đi đâu cũng muốn về nhà thương thơm !
Hứng hoa nâng bướm dạo đờn
Bồng con nước lớn ôm con nước ròng
Ngọt tràn đồng hương đòng đòng
Mặc tình hư ảo mặc lòng trắng đen !
Hoa đồng cỏ nội hương phèn
Nếp nhà thanh đạm sách đèn cho con
Mưa dầu nắng lửa gối rơm
Nước dừa xiêm ngọt chan cơm ngon lành !
Mẹ hoa sữa con hoa chanh
Ngọt ngào ru võng tinh anh sẵn dành
Cho Ba vui ...cực cũng đành
Trứng chim cua lột dỗ dành tình quê !
Tre tàn măng mọc đi về
Cuối đường hầm bóng trăng quê rạng ngời !
Rau răm rau đắng cải trời
Đạn bom đứt bóng đổi đời khói bay
Ân ân oán oán đoạ đày
"Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ! " (1)
Giặc cũng tan quan cũng tàn
Còn dân lành núi sông tràn tự do !
Đội trời đạp đất ấm no
Bên nhau đọc sách chèo đò thả câu
Hồi sinh vườn ruộng ca dao
Cây lành trái ngọt trầu cau hẹn thề
Tình người lên ngôi hôn mê...
Miền Tây đi dễ khó về ...Thương ơi...
MD.02/09/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Con ơi ! nhớ lấy điều nầy
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ! "

Huynh ngủ ngon!











