My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Luân huynh ơi, giờ này cũng khuya rồi, nhưng muội muốn cùng với huynh đọc bài thơ họa của muội xong rồi mới đi ngủ nha, bây giờ muội họa bài "Mềm Thương Ấm Nhớ" đây huynh, chúc huynh cơm chiều ngon và vui ......LoveU.....!!



MỀM MÔI ẤM MÁ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thấm mồ hôi ấm tình thương
Áo cơm vất vả trăm đường về thăm
Yêu nhau đâu ngại xa xăm
Yêu nhau từ ấy trăng rằm tròn hơn
Quẳng đi cực nhọc mỏi mòn
Mềm môi ấm má hương son ngọt nồng
Yêu nhau ở tận đáy lòng
Làm sao giấu được tình hồng thăng hoa !
Đưa nhau nắng sớm chiều tà
Bên nhau tay nắm kéo xa về gần
Về hoài bốn cõi mùa xuân
Giọt tình yêu nở ái ân mật tràn
Hoa tình yêu mộng Hoàng Lan
Tím vàng xanh đỏ đưa nàng về dinh
Trăm năm ở lại nguyên trinh
Như lòng sông núi tượng hình trần gian
Anh cho em một ngai vàng
Quân Vương Hoàng Hậu quan san ái tình
Em cho anh nụ cười xinh
Hôn mê say tỉnh lên đình xuống thôn
Treo hoài trước cửa nụ hôn
Đói ăn khát uống đổi hồn Biển Trăng
Thuyền tình xuôi gió buồm căng
Phập phồng hơi thở Nguyệt Hằng tắm thơ
Thơ anh ngây ngất vụng khờ
Lời yêu mật ngọt đón chờ môi thơm
Ra giêng xuân nắng núi non
Cho anh ấp mộng nỉ non ngọt bùi
Chung lòng chung bóng niềm vui
Chung hương lửa ấm Đông vùi ngực thương
Hồng trần một cõi tơ vương
Góc chân trời ngõ hẹp đường tìm nhau...

02/13/09
hoaithuong

TRẦU CAU. DUYÊN LÀNHMỀM THUƠNG ẤM NHỚ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.