My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MÁ HỒNG MÔI TẾT. CÙNG ANH MÁ TẾT MÔI HỒNG

Luân huynh à... bài thơ 28 tháng chạp của huynh dài tới 40 câu chẳn, chắc huynh muốn ăn tết dài hở huynh ? Đọc thơ của huynh muốn mọc cánh bay về nhà ăn tết đó huynh ơi huynh....! Ngày 28 tháng chạp muội chúc huynh :

Tân Xuân Hạnh Phúc Nụ cười thật tươi...

MÁ HỒNG MÔI TẾT
(Thương tặng em Hoài Thương)

Bên em chợ Tết quê người
Bánh chưng bánh tét mứt cười trái cây !
Rượu trà sâm thiệp xuân mai
Dưa hành củ kiệu khô nai cá thiều
Áo dài quần lụa hương yêu
Nửa hư nửa thực chín chiều quê hương!
Vui buồn lẫn lộn tang thương
Nắng tan hoa tuyết mưa vương thâm tình
Cưng vòng lưng tay cưng mình...
Nép vào nhau ấm chân kinh mềm cười
Ngựa xe xuôi ngược chợ trời
Hai lòng chung nhớ nắm xôi học trò ...
Thương Cha nhớ Mẹ ốm o
Ven sông cổ tích bóng cò long đong
Nuôi con ăn học khổ công
Nhịn ăn nhịn mặc lưng còng mòn tay
Trọn đời ngậm đắng nuốt cay
Giả câm giả dại qua ngày thương con
Đất bằng sóng dậy bị đòn
Trắng tay rau cháo héo hon chống chèo
Nhà tranh vách lá hẩm hiu
Khói cơm hiu hắt bếp nghèo lạnh tanh!
Hơi tàn sức kiệt lòng thành
Thân lươn đầu lấm cũng đành chắt chiu
Vượt qua khổ ải đói nghèo
Nuôi con khôn lớn chợ chiều vẫn thơm !
"Công Cha như núi Thái sơn
Nghiã Mẹ như nước trong nguồn chảy ra"(1)
Sao Cha đành vội đi xa
Cho con không kịp dâng trà dâng sâm
Đoạn trường huyết lệ âm thầm
Mẹ ơi ! Con hưá về thăm Mẹ nhiều
Ôm hôn Mẹ thiệt thương yêu
Vợ chồng con cháu sớm chiều vấn an...
......
Thẩn thờ ngơ ngẩn xốn xang
Em đòi về gấp không màng du xuân
Gọi phone thăm Mẹ ăn mừng
Nhào vô lòng Mẹ tưng bừng Tết vui
Em em cháu cháu nói cười
Anh làm chiếc ghế em ngồi líu lo...
Má hồng môi Tết thơm tho
Chết thèm chết khát hẹn hò em xong....

MD.01/23/09
(Tức 28 tháng Chạp Ất Sửu)
LuânTâm
(1) Ca dao


CÙNG ANH MÁ TẾT MÔI HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Bên anh chợ tết tuyết rơi
Hoa mai hoa nắng bời rời nhớ thương
Thịt kho dưa giá quê hương
Chút lòng tưởng niệm mù sương xa vời
Không còn áo mới đi chơi
Ngọt thơm bánh mứt biết mời ai đây !
Tết về mà chẳng sum vầy
Cu kêu ba tiếng đã gầy xót xa
Cùng anh kể chuyện quê xa
Rộn ràng xuân đã đầy nhà bên kia
Nôn nao em muốn đi dìa
Miền Tây quê mẹ xa lìa bao năm
Nhớ ơi là nhớ tình thâm
Với tay mòn mỏi thì thầm mẹ ơi !
Biết xuân của mẹ nửa vời
Nửa vui con cháu nửa khơi vọng ngàn
....
Cùng anh níu ngược thời gian
Ngày xưa hoài niệm bàng hoàng đón xuân
Thương cha khóc mẹ bâng khuâng
Khói hương anh đốt hoài ân nghĩa tình
Xứ người lặn lội cầu kinh
Tuyết sương lạnh giá bóng hình mẹ cha
Tìm hoài tuổi trẻ ngọc ngà
Mù mờ ảo ảnh mẹ xa anh rồi
Cha đi một bóng mồ côi
Tuyền đài chắc gặp mẹ ngồi chờ ba
Thanh xuân anh đã chiều tà
Bóng lau bóng sậy bóng nhà mãi xa
Mờ trong cát bụi mái nhà
Cha không còn nữa mẹ già cũng không !
....
Thương anh cùng nhỏ lệ lòng
Bóng em an ủi ấm nồng chiều phai...
Cùng anh thơ thẩn hoa mai
Cùng anh hoa nở cho ngày thêm xuân
Cùng anh thắp nến hồng ân
Trầm hương van vái mình thân nhau hoài
Cùng anh sưởi ấm trần ai
Thơm thơm má tết xuân say môi hồng
Hẹn hò trăng ấm mùa đông
Trà thơm bốc khói cho lòng hương xuân...

01/23/09
(Tức 28 tháng Chạp Ất Sửu)
hoaithuong

HOA TÌNH YÊU. HOA TÌNH YÊU NỞ BÀI THƠChào Luân huynh sáng 28 tháng chạp, muội ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.