MAI EM VỀ
Sunday, September 4, 2011 1:11:34 PM
MAI EM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mai em về trải nắng mùa thu
Xua xua tăm tối vén mây mù
Chải suông tóc nhớ hoa cài áo
Mộng mơ đón gót mời tiểu thư ...
Mai em về hôn anh má thơm
Mặc phố trời mưa ướt tủi hờn
Đan tay e thẹn tình vừa chớm
Ngại ngần môi ngọt vẫn chưa hôn ?
Mai em về đàn khúc ca dao
Rưng rưng mừng tủi đến nghẹn ngào
Tình anh dâu bể vai gánh nặng
Trăng vẫn ngọt ngào lấp lánh sao...
Mai theo anh về thăm miền quê
Đồng vàng lúa chín thuở hẹn thề
Đàng trai đàng gái dâng sính lễ
Hương áo hương tình nghĩa phu thê...
Mai nắng ấm trời xanh quang minh
Chim Cu chim Cú ngẩn ngơ nhìn
Bướm ong hoa mật tràn xuân mới
Thi ca trầm bổng ghép sử kinh
Mai em về ru anh ngủ trưa
Những lần bóng xế trời chuyển mưa
Sắc hoa tình thắm rừng xanh lá
Hơi thở nồng nàn gió nhẹ đưa...
Mai em về tình ấm nụ hôn
Vườn trước, ruộng sau, đám mạ non
Lúa thơm hương mùa cây ăn trái
Lửa ân tình sưởi ấm hoàng hôn...
Mai em về vui với đàn con
Bồng ẵm chuyến xe đi Sài Gòn
Xa hoa phù phiếm đời hạnh phúc
Anh ngắm nghía hoài em môi son ?
Mai em về ấm cả mùa đông
Quên lần khổ hạnh kiếp lưu vong
Nép vào lòng ngực anh hơi ấm
Trăng thơ êm ái dệt tình hồng...
Quên hết chuyện đời những ngửa nghiêng
Còn lại đôi ta chuyện tình tiên
Suối mơ róc rách trăng ăn mật
Một thuở điêu linh tình đáp đền...
Mai hạnh phúc đầy dấu thương hôn
Nồng nàn lên má lên môi thơm
Gia vị mặn nồng xanh bếp lửa
Ớt cay ớt ngọt ghiền gối ôm...
12/06/08
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mai em về trải nắng mùa thu
Xua xua tăm tối vén mây mù
Chải suông tóc nhớ hoa cài áo
Mộng mơ đón gót mời tiểu thư ...
Mai em về hôn anh má thơm
Mặc phố trời mưa ướt tủi hờn
Đan tay e thẹn tình vừa chớm
Ngại ngần môi ngọt vẫn chưa hôn ?
Mai em về đàn khúc ca dao
Rưng rưng mừng tủi đến nghẹn ngào
Tình anh dâu bể vai gánh nặng
Trăng vẫn ngọt ngào lấp lánh sao...
Mai theo anh về thăm miền quê
Đồng vàng lúa chín thuở hẹn thề
Đàng trai đàng gái dâng sính lễ
Hương áo hương tình nghĩa phu thê...
Mai nắng ấm trời xanh quang minh
Chim Cu chim Cú ngẩn ngơ nhìn
Bướm ong hoa mật tràn xuân mới
Thi ca trầm bổng ghép sử kinh
Mai em về ru anh ngủ trưa
Những lần bóng xế trời chuyển mưa
Sắc hoa tình thắm rừng xanh lá
Hơi thở nồng nàn gió nhẹ đưa...
Mai em về tình ấm nụ hôn
Vườn trước, ruộng sau, đám mạ non
Lúa thơm hương mùa cây ăn trái
Lửa ân tình sưởi ấm hoàng hôn...
Mai em về vui với đàn con
Bồng ẵm chuyến xe đi Sài Gòn
Xa hoa phù phiếm đời hạnh phúc
Anh ngắm nghía hoài em môi son ?
Mai em về ấm cả mùa đông
Quên lần khổ hạnh kiếp lưu vong
Nép vào lòng ngực anh hơi ấm
Trăng thơ êm ái dệt tình hồng...
Quên hết chuyện đời những ngửa nghiêng
Còn lại đôi ta chuyện tình tiên
Suối mơ róc rách trăng ăn mật
Một thuở điêu linh tình đáp đền...
Mai hạnh phúc đầy dấu thương hôn
Nồng nàn lên má lên môi thơm
Gia vị mặn nồng xanh bếp lửa
Ớt cay ớt ngọt ghiền gối ôm...
12/06/08
hoaithuong











