MÂY KHÓI. MÂY KHÓI
Sunday, September 4, 2011 6:06:58 PM
MÂY KHÓI
" Em buồn có chốn thở than
Anh buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya"
Hết quen chậu cá lia thia
Chân mây lòng khói mộ bia ích gì
Cuối trời mất bóng chim di
Tuyết rơi đất khách biệt ly bóng tình....
MD.12/22/08
LuânTâm
MÂY KHÓI
Em buồn cổ mộ chôn đời
Anh buồn thả gió hợt hời trần gian
Tiễn nhau về cuối địa đàng
Thân quen giờ đã ngỡ ngàng khói hương
Chia ly khuất bóng thiên đường
Hồn còn vương vấn lời thương chưa rời...!
12/22/08
hoaithuong
" Em buồn có chốn thở than
Anh buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya"
Hết quen chậu cá lia thia
Chân mây lòng khói mộ bia ích gì
Cuối trời mất bóng chim di
Tuyết rơi đất khách biệt ly bóng tình....
MD.12/22/08
LuânTâm
MÂY KHÓI
Em buồn cổ mộ chôn đời
Anh buồn thả gió hợt hời trần gian
Tiễn nhau về cuối địa đàng
Thân quen giờ đã ngỡ ngàng khói hương
Chia ly khuất bóng thiên đường
Hồn còn vương vấn lời thương chưa rời...!
12/22/08
hoaithuong











