My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO. HƯƠNG ANH TÌM BÓNG MẸ CHA

Luân huynh ơi...Bài thơ hồi trưa nay của huynh làm muội nhớ cha mẹ đứt ruột, đọc xong đã muốn lên đường đi về nhà thăm mẹ rồi, kể ra thì muội còn được cả hai điều may mắn, may mà có huynh với những dòng thơ như suối ngọt và có cả mẹ trong tất cả những lần về bên nhà. Nghĩ tới đây là muội nghĩ tới huynh, dù cho tuổi đời có bao nhiêu đi nữa người ta vẫn cần cha mẹ phải không huynh ? vì cha mẹ chỉ có một lần ở trong đời thôi, khi mất đi là sẽ mất mãi mãi, dù là bao nhiêu tuổi già vẫn nghe mình mồ côi, nghe mình thiếu vắng một điều gì đó thiêng liêng, cảm giác ấy ta có thể cảm nhận được mà không cần giải thích lý do, và nhất là những ai không còn mẹ ở cạnh bên mình càng thấm thía nhiều hơn nữa. Cám ơn bài thơ tình cha mẹ chan chứa của Luân huynh thật là cảm động.....LoveU.....!

MAY VẪN CÒN EM SUỐI NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Dòng sông kỷ niệm em về đây
Vàng bông điên điển áo vàng mây
Bờ thương bên nhớ buồn xuôi ngược
Gội tóc rửa chân mộng vơi đầy

Ngôi nhà ân nghiã bóng Mẹ Cha
Sớm hôm hủ hỉ tương dầm cà
Âm thầm nhẫn nhục mưa chờ nắng
Khói ấm hoàng hôn bướm mơ hoa....

Bóng câu thơ dại ca dao buồn
Vật đổi sao dời bóng tang thương
Tình Cha lòng Mẹ hơn trời biển
Giọt nước chảy xuôi mái đọan trường !

Chiêm bao mòn mỏi tàn đêm không
Đứt ruột mồ côi đau biển sông
Đường mây lận đận sầu lưu lạc
Ân nghiã sinh thành khói mênh mông !

Lần theo lối cỏ hoa mắc cỡ
Tìm lại dấu chân bóng đầu trần
Mồ hôi muối mặn hơi Cha Mẹ
Nhà không vườn trống lạnh phù vân !

Hụt hơi cắt rún lạnh chôn nhau
Mơ hồ đom đóm chập chờn sao
Không Cha không Mẹ khô nguồn cội
May vẫn còn em suối ngọt ngào....

MD.03/19/09
LuânTâm

THƯƠNG ANH TÌM BÓNG MẸ CHA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh hoài niệm dáng mẹ hiền
Dòng sông chảy ngọt thuở bình yên
Bao nhiêu năm nữa còn đây mãi
Hình bóng mẹ cha đã gắn liền

Thương anh bóng xế thầm nhớ nhà
Kỷ niệm ùa về những ngày xa
Ấu thơ đi khuất mùa năm cũ
Mịt mù cát bụi tìm mẹ cha !

Thương anh tức tửi mò trăng sao
Lấp lánh yêu thương mẹ ngọt ngào
Tình cha xanh biển xanh non núi
Năm canh một bóng gọi thì thào !

Thương anh lạc bước xa quê cũ
Lần mòn kí ức những tàn thu
Đông trơ trụi lá buồn xơ xác
Tim côi lạnh ngắt khói sương mù

Thương anh đêm vẫn còn nhỏ lệ
Tiếc thương mái ấm buổi xa quê
Muối mặn đồng chua tình tấm mẳn
Mẹ cha đâu nữa ngày trở về !

Thương anh em nguyện về đây mãi
Ngọt ngào suối chảy nắng ban mai
Bờ thương bến nhớ thơm thơm ngọt
Tay nắm tay anh tháng cùng ngày...

03/20/09
Hoài Thương

CHUNG BÀI HỌC YÊU. CHÉP LẠI TÌNH KINHTHƠM THƯƠNG NGỌT NHỚ. THƠM NGỌT

Write a comment

New comments have been disabled for this post.