Mình Đã Mất Nhau
Sunday, September 4, 2011 7:26:25 AM
Mình Đã Mất Nhau
Bởi vì đâu mùa xuân đi nắng tắt
Bên hiên xưa cỏ úa bóng trăng gầy
Bởi vì đâu tình thành chén men cay
Đè nặng trĩu lên cánh đời nghiệt ngã
Cái vẫy tay có phải đời hai ngã
Hay mơ hồ về nằm mãi ở trong tim
Hai cuộc đời với tay nhau tìm kiếm
Mình đã đi sao bủn rủn chân mềm
Mất nhau rồi còn đường về hun hút
Đi về đâu cũng thấy dáng người thương
Đi về đâu cũng một cõi vô thường
Em điên dại quăng nụ cười bên lề phố
Mất nhau rồi không một dấu mùa xuân
Chỉ nghe gió than van dòng trăn trở
Nghìn câu thơ đã chìm theo hơi thở
Chảy xuống dòng thành giọt lệ thiên thu
Mất nhau rồi bờ ngực tựa đầu ru
Lời nào đó anh hát chiều tim tím
Lời nào đó ru êm vào giấc ngủ
Như ngàn năm sóng vỗ một bờ hoang
Anh đứng đó em với hoài không tới
Mất nhau rồi tan vỡ mộng người ơi
Em đi đâu ...về đâu giữa lưng trời
Ai ghì níu mà hồn chìm bể khổ
Anh đi đi đừng thèm nghe sóng vỗ
Rong rêu buồn đập vỡ ghềnh đá xanh
Mất nhau rồi hoàng hôn đã buông mành
Em khép cửa vĩnh hằng đêm lặng lẽ
hoaithuong
Bởi vì đâu mùa xuân đi nắng tắt
Bên hiên xưa cỏ úa bóng trăng gầy
Bởi vì đâu tình thành chén men cay
Đè nặng trĩu lên cánh đời nghiệt ngã
Cái vẫy tay có phải đời hai ngã
Hay mơ hồ về nằm mãi ở trong tim
Hai cuộc đời với tay nhau tìm kiếm
Mình đã đi sao bủn rủn chân mềm
Mất nhau rồi còn đường về hun hút
Đi về đâu cũng thấy dáng người thương
Đi về đâu cũng một cõi vô thường
Em điên dại quăng nụ cười bên lề phố
Mất nhau rồi không một dấu mùa xuân
Chỉ nghe gió than van dòng trăn trở
Nghìn câu thơ đã chìm theo hơi thở
Chảy xuống dòng thành giọt lệ thiên thu
Mất nhau rồi bờ ngực tựa đầu ru
Lời nào đó anh hát chiều tim tím
Lời nào đó ru êm vào giấc ngủ
Như ngàn năm sóng vỗ một bờ hoang
Anh đứng đó em với hoài không tới
Mất nhau rồi tan vỡ mộng người ơi
Em đi đâu ...về đâu giữa lưng trời
Ai ghì níu mà hồn chìm bể khổ
Anh đi đi đừng thèm nghe sóng vỗ
Rong rêu buồn đập vỡ ghềnh đá xanh
Mất nhau rồi hoàng hôn đã buông mành
Em khép cửa vĩnh hằng đêm lặng lẽ
hoaithuong











