MƯA HOA CHANH. TÌNH HỒNG THÁNG HAI
Sunday, September 4, 2011 8:37:56 PM
Chào luân huynh chiều thứ sáu, nhưng ở muội đã là thứ bảy rồi, vì giờ này đã sắp 1 giờ sáng rồi huynh ơi. Hôm nay đi làm về trời còn nắng thật đẹp nên muội đã đi một vòng quanh đồi, khi về nhà mệt lã, sau khi ăn cơm tối thì muội đã đi ngủ một giấc ngon lành, giờ lòm còm thức dậy mới đọc thơ nên đã muộn rồi nghe huynh. Mong huynh nghỉ ngơi nhiều và mau bình phục cái cảm cúm mùa đông dễ ghét này cứ kéo dài mãi, huynh bảo trọng.......LoveU....!MƯA HOA CHANH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi em giọt nắng thơm mềm
Trong tim anh sẵn dành riêng ngọt ngào
Cho em hồng gót chiêm bao
Mây lành hôn bóng trăng sao dỗ dành
Gửi em giọt mưa hoa chanh
Cho em gội tóc thơm anh mê hồn...
Đường hoa mưa bướm tân hôn
Áo hoa áo trắng chập chờn chân mây
Gửi em giọt lệ vui hoài
Hơn tình hơn nghĩa hơn say hơn ghiền
Đi tiên tiên đứng tiên tiên
Ngồi tiên tiên nằm tiên tiên ngọc ngà...
Dù không còn thịt còn da
Hồn chung thơ mộng thăng hoa chung tình ....
MD.02/19/09
LuânTâm
TÌNH HỒNG THÁNG HAI(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gửi anh dấu ái tháng hai
Hoa chanh vừa nở tóc cài hương thơm
Cho anh mộng ngát vòng ôm
Tương tư đợi bóng trăng hôn chờ người
Gửi anh hồng nụ xuân tươi
Cho anh yêu mãi nụ cười tình yêu
Chiều vàng đón ngõ nâng niu
Vòng mê hoa trắng yêu kiều rơi hương
Gửi anh tình mộng vô thường
Trăm năm vui đón ngọt thương ấm nồng
Đi về hồng ở lại hồng
Trần gian nhuộm nắng tình hồng đón đưa
Về hoài muôn cõi ngày xưa
Dấu chân cổ tích về mùa tháng hai...
02/21/09
hoaithuong[/ALIGN]











