MƯA THƯƠNG NẮNG NHỚ. THƯƠNG NHỚ
Sunday, September 4, 2011 9:09:32 PM
Chào Luân huynh buổi sáng... Lâu lắm mới có dịp chào huynh buổi sáng, vì bình thường giờ này dắt trâu ra chuồng đó huynh. Sáng nay vừa mở mắt đã có thơ rồi, nhờ tối qua ngủ quên nên đã đi ngủ rất sớm và thức dậy cũng sớm hơn, muội công nhận huynh nói đúng, thức khuya rồi ngủ bù vẫn mệt mỏi, thay vì ngủ sớm sẽ thức sớm, muội nghe tinh thần sản khoái và sẵn sàng ứng phó bao nhiêu việc trong ngày, nhưng hôm nay thì không có việc gì cả huynh à, chỉ đọc thơ và đi dạo mà thôi. Chúc huynh ngày cuối tuần cũng như muội.......LoveU.....!MƯA THƯƠNG NẮNG NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ em nhớ em nhớ em
Mưa thương nắng nhớ ngày đêm đợi chờ
Bới đào kỷ niệm ngây thơ
Giăng câu buả lưới be bờ viễn vông !
Thương đứt ruột nhớ đau lòng
Bóng bay bóng đậu bóng không ỡm ờ
Mây đen khói đỏ cuốn cờ
Mò kim đáy biển sao mờ chân như
Nhờ trăng nhờ gió đưa thư
Trăng tàn gió lặng bóng hư vô tình !
Lạnh hoàng hôn lạnh bình minh
Sương mù gót nhỏ tội tình chiêm bao
Thơm đàng trước ngọt đàng sau
Đói tay trái cấm môi trào trái cho
Hoa vàng bướm trắng hẹn hò
Đứt dây diều níu cánh cò tương tư !
Mối mai hương áo tình thư
Đội mồ tình sử anh ru em về
Vén mây hồng trắng hôn mê
Nhớ hụt hơi bến trăng thề cần thơ
Quên ăn mất ngủ xác xơ
Qua cầu cởi áo bây giờ cho ai ?
Trắng da dài tóc mây bay
Vòng thương vòng nhớ học bài tân hôn !
Lòng đau thương ốc mượn hồn
Tuy hai mà một dạo đờn núi sông
Chung môi lửa hương tình hồng
Bắt đền trốn kiếm cầu vòng hoài xuân
Dấu cưng yêu dấu chín từng
Rừng thương núi nhớ ăn mừng hoài thương ....
MD.03/14/09
LuânTâm
THƯƠNG NHỚ(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nhớ thương thương nhớ buồn hiu
Nắng mưa mưa nắng chắt chiu đợi chờ
Chờ mùa xuân nở hoa thơ
Núp bờ suối mộng họa thơ cho người
Lệ buồn xối ướt nụ cười
Nhớ thương ngồi xuống bên đường đợi trông !
Chờ môi xuân rót nụ hồng
Chờ hoa ươm nhụy hương nồng tỏa hương
Chờ đàn dạo khúc tơ vương
Gặp người trên bến sông tương vỗ về
Ấm lòng tình khúc sơn khê
Như trăng gặp gió hôn mê ấp đầy
Chờ trời bắt nhịp sông mây
Cho thương nhớ bớt hao gầy tương tư
Làm sao trút cạn tình thư
Cho đêm về ấm lời ru Ta Mình !
Chờ đêm rồi lại bình minh
Chiều dài hun hút bóng hình của ai
Với tay hái giọt nắng ngày
Sợ đêm về lạnh chiếu chăn hững hờ
Vén màn mây mỏng suối thơ
Thì thầm cho nhớ thương khờ dại ơi !
Cần Thơ sương khói bốc hơi
Trăm thương ngàn nhớ chưa vơi dấu mòn
Bến Tre in vết môi son
Sông chiều mưa nắng cầu vồng kết thân
Chín tầng cung phím nhạc dâng
Thương đi gặp nhớ ngại ngần gì đâu...
03/14/09
Hoài Thương











