NẮNG EM MƯA ANH. NẮNG MƯA CHUYỆN ĐỜI
Sunday, September 4, 2011 1:08:20 PM
NẮNG EM MƯA ANH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tình chờ nghĩa đợi yêu thương
Chân trời góc bể thiên hương em về
Bàng hoàng áo mới hôn mê
Nắng em thơ dại ăn thề mưa anh
Thả thơ vào môi chim xanh
Thả hồn vào mộng thơm lành tóc em
Tử sinh lão bệnh bon chen
Trả cho bể khổ trắng đen bạc tình
Dìu nhau vượt thác phù sinh
Ăn hoa mặc cỏ riêng mình riêng ta
Đường thương ngõ nhớ thăng hoa
Dấu chờ dấu đợi mặn mà đeo nhau
Sáng chiêm bao trưa chiêm bao
Chiều thơ tối nhạc khuya sao chung hồn
Đi tân hôn đứng tân hôn
Ngồi trăng mật nằm cảo thơm tuyệt vời....
MD.12/07/08
LuânTâm
NẮNG MƯA CHUYỆN ĐỜI
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Đời nào cũng có nắng mưa
Đời nào cũng sẽ qua mùa xinh tươi
Bình minh có mặt trời cười
Hoàng hôn nắng ngủ gió rơi sương mù
Thu qua thu lại ngàn thu
Tử sinh mưa nắng về ru an lành
Đường đi biển thẳm rừng xanh
Phố phường chen chúc nắng hanh mưa nguồn
Đường nào cũng có tơ vương
Đường nào cũng có can trường quanh co
Đường nào cũng cặp bến đò
Ta về yên nghỉ đọc thơ suối vàng
Không còn vật vã lo toan
Nợ tình cởi sạch trăng ngàn đón sao
Thảnh thơi đất mẹ hồng hào
Tình cha đón bước ngọt ngào như xưa
12/08/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tình chờ nghĩa đợi yêu thương
Chân trời góc bể thiên hương em về
Bàng hoàng áo mới hôn mê
Nắng em thơ dại ăn thề mưa anh
Thả thơ vào môi chim xanh
Thả hồn vào mộng thơm lành tóc em
Tử sinh lão bệnh bon chen
Trả cho bể khổ trắng đen bạc tình
Dìu nhau vượt thác phù sinh
Ăn hoa mặc cỏ riêng mình riêng ta
Đường thương ngõ nhớ thăng hoa
Dấu chờ dấu đợi mặn mà đeo nhau
Sáng chiêm bao trưa chiêm bao
Chiều thơ tối nhạc khuya sao chung hồn
Đi tân hôn đứng tân hôn
Ngồi trăng mật nằm cảo thơm tuyệt vời....
MD.12/07/08
LuânTâm
NẮNG MƯA CHUYỆN ĐỜI
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Đời nào cũng có nắng mưa
Đời nào cũng sẽ qua mùa xinh tươi
Bình minh có mặt trời cười
Hoàng hôn nắng ngủ gió rơi sương mù
Thu qua thu lại ngàn thu
Tử sinh mưa nắng về ru an lành
Đường đi biển thẳm rừng xanh
Phố phường chen chúc nắng hanh mưa nguồn
Đường nào cũng có tơ vương
Đường nào cũng có can trường quanh co
Đường nào cũng cặp bến đò
Ta về yên nghỉ đọc thơ suối vàng
Không còn vật vã lo toan
Nợ tình cởi sạch trăng ngàn đón sao
Thảnh thơi đất mẹ hồng hào
Tình cha đón bước ngọt ngào như xưa
12/08/08
hoaithuong











