My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NÂNG HỒNG HỨNG TRẮNG. GỌI TÊN XUÂN HỒNG

Chào LuânTâm huynh sáng thứ bảy ! Huynh ơi... vì là thứ bảy nên muội ngủ trễ, nhưng mà trễ gì cũng thức trước huynh, nên muội dọn sẳn mâm ăn sáng cho huynh để huynh ngồi xuống đọc thơ của huynh và bài họa của muội đây nè. Ở bên em nắng ấm cả tuần nay và mùa xuân đã về sớm hơn mọi khi, gửi hết mùa xuân bên nhà muội qua cho huynh đó để huynh tìm cảm hứng mùa xuân y như "NÂNG HỒNG HỨNG TRẮNG" của bài thơ, chúc huynh một ngày đẹp trời và nắng ấm......LoveU.....!

NÂNG HỒNG HỨNG TRẮNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nâng gót thương hồng hứng trắng sao
Quỳnh hoa hé nhụy hẹn chiêm bao
Hôn mê hương áo sôi kinh sử
Anh suối em nguồn thơ ngây trào...

Nhớ căng vòng tình rách áo thương
Hoa mưa quốc ngữ tràn thiên hương
Thơm vần ru điệu đàn sông núi
Bướm vàng diều giấy hoa văn chương

Anh gọi tên em thấu trời xanh
Cho khắp trần gian biết hoa chanh
Tuyệt phẩm sắc hương gần tuyệt giống
Hoa hồng ân điển cuả riêng anh !

Chià vôi mừng tuổi hát ca dao
Ru tóc thương dài thơm trầu cau
Thuyền hoa cỡi sóng Tiền giang mộng
Xuân bến Hậu giang ...xin rước dâu...

MD.02/27/09
LuânTâm

GỌI TÊN XUÂN HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nâng gót xuân hồng dang vòng tay
Hôn nắng mùa xuân dáng trang đài
Vuốt xanh thềm tóc lời âu yếm
Đón suối nguồn thơ chảy qua vai...

Đón anh vào mộng thơm mùa xuân
Hồng mây khoác áo khắp xa gần
Thơ bay theo gió vần ghé lại
Thơ rơi vào cõi mộng lâng lâng...

Vòng thương vòng nhớ ngập vòng tay
Quỳnh hoa sắc thắm đậm hương say
Mân mê áo nhớ hồng mơ ước
Đỉnh trời thắp sáng ngọn lầu đài...

Em gọi tên anh ru ca dao
Thất ngôn lục bát hồng ngọt ngào
Dư âm anh vẳng trên triền núi
Anh gọi tên em lấp trăng sao...

Sơn ca nằm ngủ trong bài thơ
Chim Cu cút cút ngậm đợi chờ
Chờ bình minh hát tình trong gió
Đưa xe hoa về bên lối mơ...

02/28/09
hoaithuong

TAY TUYẾT CHÂN MÂY. VỀ CUỐI CHÂN TRỜIHOÀI THƯƠNG HOA. MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.