NẮNG MUỘN VẪN HỒNG. HẠT NẮNG MÙA ĐÔNG
Sunday, September 4, 2011 7:50:58 AM
NẮNG MUỘN VẪN HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giọt buồn nghẽn mạch tuyết trôi sông
Chung môi nhóm lửa đốt sầu đông
Cho hoa mắc cỡ cười tươm mật
Cho mắt yêu tình cho thương không....
Yêu nhau nắng muộn vẫn hồng
Tiếc thương chi giọt sầu đông bọt bèo
Hương quê chiếu rách tình nghèo
Vợ êm chồng ấm chống chèo bể dâu
Thuyền hoa bến bướm bảy màu
Cầu vòng ân nghĩa trăng sao chung tình
Anh ru em ngủ khoe mình
Em ru anh ngủ thơ tình lên ngôi
Tay thương chân nhớ hụt hơi
Hẹn hò tuyệt đỉnh vá trời hôn mê
Không đi không đến không về
Không buồn không khổ phu thê đá vàng
Ngọt ngào tình tứ hiền ngoan
Lia thia quen chậu sen vàng hồi sinh
Nhịp tim nhịp thở sôi tình
Xé rào lận đận cho mình tân hôn
Rừng thương núi nhớ no tròn
Chung thân trăng mật chim khôn mộng lành
Anh làm em em làm anh
Hoa vàng bướm trắng mây xanh buông màn...
Ngày bình an đêm bình an
Mãn cầu vú sữa mai vàng trầu cau
Bồng thương ẵm nhớ chiêm bao
Mình ơi ! Còn có kiếp nào đẹp hơn ?
Đốt lò hương nhớ căng tình sử
Hủ hỉ thì thầm chuyện liêu trai
Yêu mê nghìn kiếp còn mắc cỡ
Chân giấu lưng khoe đòi... cắn vai...
MD.11/26/08
LuânTâm
HẠT NẮNG MÙA ĐÔNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giọt nắng muộn màng rơi vào Đông
Nắng nở trong tim những đóa hồng
Ngoài kia đông tuyết ôm băng giá
Trong này lửa củi nhóm hương nồng....
Yêu nhau còn đợi còn mong
Anh qua cầu gió thơm nồng hương mơ
Ngọt ngào hồng quế tẩm thơ
Tình quê nghĩa nặng thờ ơ sao đành
Mắt buồn sương ướt mong manh
Xoa vai em đợi nắng lành bình minh
Đảo điên mấy giọt xuân tình
Ẵm bồng thương khóc cầu kinh đêm tàn
Trông về hạt nắng muộn màng
Rải thơm hiên cửa nhuộm vàng tình thơ
Vẫn hồng như thuở còn mơ
Vẫn hồng như thuở đợi chờ môi hôn
Tay thương tay nhớ ôm tròn
Ru trăng tươm mật núi non tạ tình
Thiên hương ướp sử tình kinh
Lên mây cỡi gió thiên đình hội xuân
Đàn ngân cung phím lâng lâng
Gió thơm hạt cưỡi hồng ân về trời
Bụi đường trần tục thảnh thơi
Mây hồng suối bạc lả lơi diễm tình
Thiên ân hạt nắng lung linh
Giường sao mây lụa ru tình vào đêm
Ngân hà chảy ngọt suối mềm
Mình ơi ! nhắm mắt nụ hôn trăng vàng
Nhặt lên hạt nắng căng tim nở
Thì thầm gói lại những niềm mơ
Yêu cho thế kỷ quên Đông giá
Một cõi trời riêng mấy đợi chờ...
11727/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giọt buồn nghẽn mạch tuyết trôi sông
Chung môi nhóm lửa đốt sầu đông
Cho hoa mắc cỡ cười tươm mật
Cho mắt yêu tình cho thương không....
Yêu nhau nắng muộn vẫn hồng
Tiếc thương chi giọt sầu đông bọt bèo
Hương quê chiếu rách tình nghèo
Vợ êm chồng ấm chống chèo bể dâu
Thuyền hoa bến bướm bảy màu
Cầu vòng ân nghĩa trăng sao chung tình
Anh ru em ngủ khoe mình
Em ru anh ngủ thơ tình lên ngôi
Tay thương chân nhớ hụt hơi
Hẹn hò tuyệt đỉnh vá trời hôn mê
Không đi không đến không về
Không buồn không khổ phu thê đá vàng
Ngọt ngào tình tứ hiền ngoan
Lia thia quen chậu sen vàng hồi sinh
Nhịp tim nhịp thở sôi tình
Xé rào lận đận cho mình tân hôn
Rừng thương núi nhớ no tròn
Chung thân trăng mật chim khôn mộng lành
Anh làm em em làm anh
Hoa vàng bướm trắng mây xanh buông màn...
Ngày bình an đêm bình an
Mãn cầu vú sữa mai vàng trầu cau
Bồng thương ẵm nhớ chiêm bao
Mình ơi ! Còn có kiếp nào đẹp hơn ?
Đốt lò hương nhớ căng tình sử
Hủ hỉ thì thầm chuyện liêu trai
Yêu mê nghìn kiếp còn mắc cỡ
Chân giấu lưng khoe đòi... cắn vai...
MD.11/26/08
LuânTâm
HẠT NẮNG MÙA ĐÔNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Giọt nắng muộn màng rơi vào Đông
Nắng nở trong tim những đóa hồng
Ngoài kia đông tuyết ôm băng giá
Trong này lửa củi nhóm hương nồng....
Yêu nhau còn đợi còn mong
Anh qua cầu gió thơm nồng hương mơ
Ngọt ngào hồng quế tẩm thơ
Tình quê nghĩa nặng thờ ơ sao đành
Mắt buồn sương ướt mong manh
Xoa vai em đợi nắng lành bình minh
Đảo điên mấy giọt xuân tình
Ẵm bồng thương khóc cầu kinh đêm tàn
Trông về hạt nắng muộn màng
Rải thơm hiên cửa nhuộm vàng tình thơ
Vẫn hồng như thuở còn mơ
Vẫn hồng như thuở đợi chờ môi hôn
Tay thương tay nhớ ôm tròn
Ru trăng tươm mật núi non tạ tình
Thiên hương ướp sử tình kinh
Lên mây cỡi gió thiên đình hội xuân
Đàn ngân cung phím lâng lâng
Gió thơm hạt cưỡi hồng ân về trời
Bụi đường trần tục thảnh thơi
Mây hồng suối bạc lả lơi diễm tình
Thiên ân hạt nắng lung linh
Giường sao mây lụa ru tình vào đêm
Ngân hà chảy ngọt suối mềm
Mình ơi ! nhắm mắt nụ hôn trăng vàng
Nhặt lên hạt nắng căng tim nở
Thì thầm gói lại những niềm mơ
Yêu cho thế kỷ quên Đông giá
Một cõi trời riêng mấy đợi chờ...
11727/08
hoaithuong











