My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGHĨA TÌNH

Anh Tư ơi ... HT suốt ngày không rảnh cho đến tối vào thấy bài thơ dài của anh NhaQue post, một tuyệt tác anh ơi, HT đọc rồi nhưng sẽ còn đọc lại để tìm hiểu rõ câu truyện về giáo sư của anh. Giờ này khuya rồi nên mai sẽ gặp lại nha anh ......love U....

HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)

Bị thương đau đáy vực sầu
Hoài thương kết tóc bắt cầu kéo lên
Đỉnh trời siêu thoát ấm êm
Thuận chồng thuận vợ yêu quên bóng sầu
Giường trăng thơm trước cưng sau
Trăm năm tình nghĩa một màu thủy chung
Cho anh nguồn sống suối xuân
Hồng ân bình thủy tương phùng tân hôn
Nhân gian bạc ác ghen hờn
Đào hầm gài bẫy đạn bom cùng đường
May còn bến ngọt văn chương
Thuyền thơ chở nhạc hoa vườn ướt mơ
Anh đàn em hát vu vơ
So vần ghép điệu cuối bờ phù du
Ấm lòng mát dạ thiên thư
Thiên hương quốc ngữ đền bù bể dâu
Cám ơn trầu quấn yêu cau
Cám ơn em phá thành sầu cứu anh
Chung mình chung bóng mái tranh
Chung môi hoa bướm mộng lành náu nương
Đi đói nhớ về khát thương
Bồng con cõng Mẹ tơ vương tình nghèo
Mắt quầng má nám chống chèo
Tài hoa thục nữ ăn theo chồng khờ
Chong đèn đọc sách quay tơ
Hương môi hương tóc hương thơ ru tình...

MD.13/11/08
LuânTâm



NGHĨA TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Ân sâu nghĩa nặng tình nồng
Đau thương dâu bể mà lòng không phai
Đường đi qua bể trần ai
Sương khuya nắng sớm đọa đày có nhau
Dù mai sau có ra sao
Trăm năm xin giữ ngọt ngào suối thơ
Đừng quên em tháng ngày chờ
Chồng em kinh sử tóc tơ vẫn tròn
Thương nhau từ thuở còn son
Thương nhau đời đã héo hon bao lần
Chữ tình chữ nghĩa nợ ân
Vai nhau gánh nặng một lần trăm năm
Còn trăng mây gió thì thầm
Còn thương còn nhớ về nằm giấc chung
Nghĩa tình còn mãi nấu nung
Lửa hương vẫn đợi trùng phùng chữ duyên
Ngàn bài thơ dưới mái hiên
Chờ trao hương sắc tình tiên cõi trần
Ấm lòng ngọn gió mùa xuân
Tim yêu đầy nhịp hồng ân phúc lành
Theo nhau vén mộng mây xanh
Theo nhau năm tháng có anh có nàng
Chung môi chung bóng dịu dàng
Hoa mưa hoa nắng bên đàng chờ nhau
Trầu xanh quấn ngập hàng cau
Thương nhau khắn khít làm sao xa rời ...

hoaithuong
11/16/08

CÓ ĐI XIN NHỚ ĐƯỜNG VỀ. VỀ ĐÂU ...CƯNG CƯNG CA DAO. CA DAO NGỌT NGÀO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.