My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGHÌN TRƯỚC NGHÌN SAU KHÔNG CÒN AI. NGHÌN TRƯỚC NGHÌN SAO MÃI TÌNH THU

Luân huynh à... đọc bài thơ này của huynh muội muốn khóc quá, huynh ơi không phải muốn mà khóc rồi vì mấy ngày muội bịnh thì như chết đâu có làm thơ cho huynh nổi....còn huynh ... huynh thì sao hở ?.... huynh nghe lời muội đi ngủ nha......LoveU.....

NGHÌN TRƯỚC NGHÌN SAU KHÔNG CÒN AI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Có khi bệnh quá muốn buông xuôi
Đứt bóng hoàng hôn cũng đành thôi
Sợ cưng lẻ bóng tràn lệ đá
Bóng nhớ điên cuồng bóng nổi trôi...

Gượng chút hơi tàn thơ trối trăn
Ân sâu nghĩa nặng hương tào khang
Cưng cưng ngoan nhá...cưng đừng khóc
Nuôi mẹ nuôi con hơn để tang !

Hồn anh quanh quẩn đeo cưng mãi
Ngày đêm hủ hỉ gánh buồn đau
Vẫn trăng ăn mật che mưa nắng
Phủi bụi rửa chân thương ngọt ngào...

Quạt nồng ấp lạnh gối ôm da
Đọc sách quay tơ dưới bóng hoa
Tuy một mà hai không mà có...
Còn hơn liền cánh hồn đã xa !

Hoá đá chờ cưng chung đầu thai
Muôn đời góc biển quyện chân mây
Kỳ duyên kỳ ngộ hoa tình sử
Nghìn trước nghìn sau không còn ai...

MD.01/05/09
LuânTâm

NGHÌN TRƯỚC NGHÌN SAO MÃI TÌNH THU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh thường dặn dò em nghỉ ngơi
Đau ốm thì thôi cứ buông xuôi
Dặn anh yên nghỉ hôm qua cảm
Anh vẫn làm thơ vẫn đứng ngồi...

"Nghìn trước nghìn sau không còn ai"
Đọc thơ anh nước mắt chảy dài
Tội nghiệp cho anh đêm không ngủ
Ơn anh em gánh nặng bờ vai...

Đêm anh ngồi kể chuyện em nghe
Bút mực miên man gió qua khe
Khù khụ đêm ho anh còn viết
Thương anh đứt ruột ... dấu hôn mê !

Nếu có thương em anh nhớ ngủ
Bài thơ em viết họa vần ru
Thơm từng hơi thở thơm hoa mộng
Nghìn trước nghìn sau mãi tình thu ...

Hò hẹn chờ nhau kiếp lai sinh
Có triệu bài thơ nhân chứng mình
Đừng quên nhau nhé nghìn năm nữa
Trăng thề chung bóng dệt tình kinh...

01/06/09
hoaithuong

HƯƠNG LÚA MỚI. HƯƠNG XUÂNĂN HIẾP. NHÕNG NHẼO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.