NHỚ EM. NHỚ ANH
Sunday, September 4, 2011 7:28:05 PM
LuânTâm huynh quí mến... cám ơn tấm card chúc tết của anh đã nhờ anh TBT post lên cho em. Hôm chúa nhật vừa qua em còn đi ăn tết muộn ở xa, chạy xe hết một ngày và trời xuống tuyết nữa anh ơi, nên về nhà được là mừng hết lớn đó anh ơi, muội post thơ cũa huynh lên tối nay, nhưng không biết có họa xong không, huynh cho muội thiếu vài hôm vì ngày mai phải đi cày tới chiều tối mới về nhà nghe huynh, chúc huynh đầu tuần vui vẻ ...... LoveU.....
NHỚ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ em tay đói môi khờ
Non mòn biển cạn vẫn chờ hoài thương !
Nhớ em khô suối cạn nguồn
Thơ đau nhạc khóc tha hương tội tình
Nhớ em bão lửa bình minh
Nửa đêm đứt ruột câu kinh nát nhừ
Gió ghen không chịu đưa thư
Trăng không gửi bóng tương tư sập trời !
Nhớ em cào tuyết hụt hơi
Chết lên chết xuống rồi đời lửa than !
Nhớ em hờn giận đầu hàng...
Nằm gai nếm mật cầu an tìm trầm !
Nhớ em muối xát kim châm
Trôi sông lạc chợ sụp hầm hôn mê...
Trời ơi ! Em ơi ! Em về ?
Vòng cưng mê lộ phu thê đá vàng
Ngọc ngà thơm ngọt hiền ngoan
Tóc dài giăng lưới dịu dàng quấn anh
Giáng tiên hé nhụy hoa chanh
Hồng trần trăng mật dỗ dành gối rơm
Ngày tân hôn đêm tân hôn
Trăm thương ngàn nhớ bông gòn cần thơ...
MD.02/02/09
Luân Tâm
NHỚ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nhớ anh buổi sáng đã khờ
Buổi chiều ủ dột ngồi chờ bóng mây
Nhớ anh đêm thức bóng gầy
Gọi tên trong giấc nửa say nửa hờn
Nhớ anh nhạt dấu môi son
Bơ vơ trăng khóc lối mòn mù sương
Buồn nghe con nhện tơ vương
Nghe mưa gõ nhịp sầu thương chạnh lòng !
Nhớ anh đau cắt gió đông
Tím bầm trong dạ đường không nẻo về
Xa xôi trên bước đường quê
Tình hôm qua vẫn tràn trề bến yêu
Tay trong tay dạo nắng chiều
Hôm qua tình vẫn chắt chiu hương tình
Vì đâu lạc gót ba sinh
Cho mây lạc mộng cho mình rời nhau
Anh ơi ! gom nắng về mau
Cho xuân trở lại trầu cau vôi hồng
Cúc vàng trổ ngập trên đồng
Tháng giêng ghi dấu tâm đồng phu thê
Trăng nguyên tiêu chứng hẹn thề
Trăm năm nhớ mãi đường về quê hương...
02/02/09
hoaithuong
NHỚ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nhớ em tay đói môi khờ
Non mòn biển cạn vẫn chờ hoài thương !
Nhớ em khô suối cạn nguồn
Thơ đau nhạc khóc tha hương tội tình
Nhớ em bão lửa bình minh
Nửa đêm đứt ruột câu kinh nát nhừ
Gió ghen không chịu đưa thư
Trăng không gửi bóng tương tư sập trời !
Nhớ em cào tuyết hụt hơi
Chết lên chết xuống rồi đời lửa than !
Nhớ em hờn giận đầu hàng...
Nằm gai nếm mật cầu an tìm trầm !
Nhớ em muối xát kim châm
Trôi sông lạc chợ sụp hầm hôn mê...
Trời ơi ! Em ơi ! Em về ?
Vòng cưng mê lộ phu thê đá vàng
Ngọc ngà thơm ngọt hiền ngoan
Tóc dài giăng lưới dịu dàng quấn anh
Giáng tiên hé nhụy hoa chanh
Hồng trần trăng mật dỗ dành gối rơm
Ngày tân hôn đêm tân hôn
Trăm thương ngàn nhớ bông gòn cần thơ...
MD.02/02/09
Luân Tâm
NHỚ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nhớ anh buổi sáng đã khờ
Buổi chiều ủ dột ngồi chờ bóng mây
Nhớ anh đêm thức bóng gầy
Gọi tên trong giấc nửa say nửa hờn
Nhớ anh nhạt dấu môi son
Bơ vơ trăng khóc lối mòn mù sương
Buồn nghe con nhện tơ vương
Nghe mưa gõ nhịp sầu thương chạnh lòng !
Nhớ anh đau cắt gió đông
Tím bầm trong dạ đường không nẻo về
Xa xôi trên bước đường quê
Tình hôm qua vẫn tràn trề bến yêu
Tay trong tay dạo nắng chiều
Hôm qua tình vẫn chắt chiu hương tình
Vì đâu lạc gót ba sinh
Cho mây lạc mộng cho mình rời nhau
Anh ơi ! gom nắng về mau
Cho xuân trở lại trầu cau vôi hồng
Cúc vàng trổ ngập trên đồng
Tháng giêng ghi dấu tâm đồng phu thê
Trăng nguyên tiêu chứng hẹn thề
Trăm năm nhớ mãi đường về quê hương...
02/02/09
hoaithuong











