My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NHƯ LẦN ĐẦU. NỬA NHẬN NỬA NGỜ

LuânTâm huynh ơi...Hôm nay được ngồi xuống đây là biết mình còn thở, muội lùa trâu ra chuồng từ sáng sớm cho đến tối hù mới mò về nhà đây nè, thở hay không thở vẫn muốn họa bài thơ mùng 2 của huynh, ngày nào muội cũng dòm chừng thấy cục nợ nặng hơn, í quên... cục vàng nặng hơn chứ hả huynh hihi... Hôm nay muội biết chắc là huynh khoẻ hơn hôm qua, nên định rủ huynh đi bắt sư tử với muội á...hihi....Bắt được sẽ có thưởng huynh chịu hôn ? ....LoveU....!!

NHƯ LẦN ĐẦU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Chẳng lẽ... Tình ơi ! Cục cưng ơi !
Giường mây gối khói...cưng đâu rồi ?
Chăn hoa còn ấm hương quê đói
Cưng nỡ bỏ anh bay về Trời ?

Sam đeo hôn Tết chưa hụt hơi
Hương tình thơ mộng vẫn cần thơ
Chung môi thơ dại hoa tiên nở
Sao bỗng hư không tội anh khờ ?

Sợi tóc cưng dài vương cảo thơm
Dáng nằm tiên nữ hôn mê ôm...
Cho anh nguồn sống nguồn thơ ngọt
Cho dấu cắn cười nốt ruồi son...

Cưng hưá Mùng hai Tết Mẹ mình
Hai đưá chèo ghe vớt Bình minh
Đuổi bướm hái hoa như con nít
Tình tứ cô dâu... chú rể xin....

Chẳng lẽ...Không ...Không ...Có bao giờ...
Đoạn trường gác bút xin lỗi thơ
Điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm
Réo gọi tên cưng thấu đất trời...

Bàng hoàng bếp ấm sữa nóng thơm
Cà phê bánh tét bánh phồng tôm
Điểm tâm tráng miệng cam đu đủ
Cô Tấm cuả anh bắt đền hôn...

Nưả mơ nửa thực nửa mộng du
Quỳ gối hôn tay như lần đầu
Cầu hôn đeo nhẫn cưng run quá
Trao hồn đổi xác chung chân như.....

MD.01/27/09
(Tức Mùng hai Tết Kỷ Sửu)
LuânTâm

NỬA NHẬN NỬA NGỜ
(Thương tặng Luân huynh)

Chẳng lẽ... xa nhau giây phút thôi
Anh kêu anh réo hỏi...đâu rồi ?
Mùng hai sáng nắng tràn quê mẹ
Em đi mừng tuổi mẹ... anh ơi !

Hương xuân thơm ngát đường về quê
Cần Thơ đất mẹ tết tràn trề
Hoa quả xinh tươi mùa con gái
Như lần đầu anh đến đã mê !

Giùm em chải tóc dài thắt bím
Sáng sớm lên đường vui thần tiên
Tung tăng như thuở ban đầu ấy
Lân múa Lân nằm trực sẵn tiền

Anh hứa cùng em về quê mẹ
Lạp xưỡng mứt gừng mặc sức khoe
Về quê em thích ăn bánh tét
Xôi đậu nước dừa rắc muối mè...

Cùng em anh hứa rồi lại thôi
Hai ta mộng thức chiêm bao ngồi
Lời hứa cho nhau còn dấu tích
Mình đã hứa rồi...sao lại thôi ?

Vẫn như lần đầu gửi tình thư
Điểm tâm đủ thứ món tương tư
Anh đòi nhõng nhẽo bày hờn giận
Để cho tết khóc tim nát nhừ...

Giân anh em trốn về quê mẹ
Tội nghiệp người ơi giân không đành !
Như thực như mơ mà văng vẳng
Anh đọc bài thơ..."nhẫn cỏ xanh"

Lời anh tha thiết mang về xuân
Tặng em áo mới màu phù vân
Nửa còn say ngủ hoài không tỉnh
Nửa nhận nửa ngờ giọt hồng ân...

02/03/09
hoaithuong

BA SINH HOA NHỚ EM. NHỚ ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.