My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NƯƠNG NÁU. TỘI TÌNH

NƯƠNG NÁU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chớm đông lạnh chết quê người
Sầu đêm tóc bạc ngậm ngùi bóng quê
Đường hầm nước đá đi về
Trói tay bó gối mỏi mê bóng tàu
Khói đen khóc khói xám đau
Chia hai cõi nhớ bới đào cõi thương
Ngày đứt đường đêm cùng đường
Chiêm bao huyết lệ dư hương trắng hồng...
Tình đói ẵm nghĩa khát bồng
Sao đành cấm chợ ngăn sông tội tình?
Hột đường hột muối van xin
Sớm hôm hủ hỉ chung mình học yêu
Cần thơ thương sớm nhớ chiều
Bình minh áo trắng khăn điều Tường đa
Tim mình nương náu riêng ta
Tim ta nương náu cỏ hoa riêng mình......
MD.11/11/08
LuânTâm

TỘI TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Buồn trông con nhện giăng tơ
Người đi kẻ ở biết chờ mấy thu
Hồn vương mắc sợi sương mù
Vấp chân té quỵ mưa ru lệ lòng
Người đi biết có về không ?
Trăm năm biết có còn nồng ân duyên
Ảo huyền mây khói tình tiên
Đỉnh trời mà ngỡ đất liền chung môi
Chiêm bao tìm hạt luân hồi
Tái sinh mấy kiếp chờ ngồi bên nhau
Lấn chen lặn ngụp ba đào
Sứt càng gãy gọng ngọt ngào chưa vơi
Tội tình biết mấy người ơi !
Ai đành chia rẻ kiếp đời...đau thương
Tim mình bầm dập can trường
Tim em nát bấy mà thương nhớ mình !
11/11/08
hoaithuong

(1) Cadao :
buồn trông con nhện giăng tơ
Kẻ đi biền biệt, người chờ, chờ suông!

ĐỈNH TRỜI SIÊU THOÁT. SAO ĐÀNH. THƯƠNG NHAU QUA HẾT ĐÈO NGANG TRÁI. CHÍN TẦNG MÂY. NẮNG MUỘN VẪN HỒNG. HẠT NẮNG MÙA ĐÔNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.