My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RU MỘNG EM HỒNG. RU MỘNG TRĂNG HỒNG

Cám ơn Luân huynh viết bài "RU MỘNG EM HỒNG" cho cuộc đời và quê hương của muội, thật là cảm động , đọc thơ như thấy có bóng mình ở trong thơ đó huynh, muội không ngờ một chút chuyện kể của muội mà huynh đã góp nhặt được tâm tư của cả một đời người sống xa quê nhà và xa người thân như muội...Một chút buồn nao nao thương nhớ về nơi xa xôi. Nhớ nhà và nhớ người thân, mình nhớ mọi người và mọi người chờ mình, biết đến bao giờ mới dứt... !
Mong huynh mau hết bịnh và hồi phục sức khoẻ........LoveU...!

RU MỘNG EM HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Sầu đông không ngủ em buồn
Thương Cha nhớ Mẹ quê hương đói nghèo
Hai muà mưa nắng dấu yêu
Ruộng dưa vườn cải hẩm hiu tương cà
Chiến tranh khốc liệt cũng qua
Tình người cạn kiệt quê nhà thương đau
Tha phương cầu thực vì sao
Nhịn ăn nhịn mặc quà trao thân tình
Ăn đi ngủ đứng quên mình
Cho tròn chữ hiếu thâm tình chị em
Mười năm máu chảy ruột mềm
Mười năm cào tuyết bên thềm chiêm bao!
Mười năm không thẹn trăng sao
Nửa vòng trái đất trời cao động lòng
Thương em gót lạnh phai hồng
Vẫn còn thao thức thương sông nhớ nguồn
Anh ru em ngủ ngàn thương
Ngoan ngoan chim mộng bình thường cưng ơi...
Tàn đêm mưa tuyết nghiêng trời
Chung môi nhóm lửa tuyệt vời ru em
À ơi ...thơ nhạc họa mềm
Cho rèm mi mộng cong thêm tình hồng
Tay thương chân nhớ ẵm bồng
Cưng ơi ! ngoan ngủ chung lòng cảo thơm...

MD.02/22/09
LuânTâm

RU MỘNG TRĂNG HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Qua rồi nghèo khổ gian nan
Qua rồi tàn khốc bẽ bàng nhân sinh
Vì đâu buồn vẫn lung linh
Quê hương da diết thâm tình cưu mang
Sầu mùa xuân lạnh mây ngàn
Chim bơ vơ gọi nắng mang xuân hồng
Bao năm lòng vẫn hoài mong
Trông về xa vắng cuối dòng sông xưa
Hai mươi năm đã quên chưa ?
Hay là nỗi nhớ như mưa tràn về
Ba mươi năm trắng sơn khê
Vẫn như tuyết giá bên lề chờ thăm !
Nhớ chìm bóng nhớ lặng căm
Đêm soi cái bóng trăng rằm cô đơn
Mẹ chiều nải chuối mỏi mòn
Cha chiều rụng gió dây đờn đứt dây
Thương anh chân hụt dấu giày
Tiếc thương như đã muộn màng trăm năm
Em ru anh ngủ thì thầm
Ca dao suối ngọt mộng thăm quê chiều
Hò ơ...trăng nước dập dìu
Quê hương sông núi biển chiều mênh mông
Ru anh ngủ giấc ấm nồng
Anh ơi ! Xuân đã về hồng trăng quê...

02/25/09
hoaithuong

THƠM THƠM CƯNG CƯNG. THƠM THƠM NGỌT NGỌTHOA THƠ TÓC NẮNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.