SAM BIỂN BỒ CÂU. CHUNG HỒN CHUNG TIM
Sunday, September 4, 2011 8:05:48 AM
Chào Luân huynh sáng thứ tư !
Bên HT đã sắp chiều thứ tư rồi huynh à ... 5 giờ chiều thì đã tối rồi, hôm nay bên đây sương mù không thấy đường suốt một ngày rồi huynh ơi... Mong là bên huynh lạnh mà vẫn thấy nắng...LoveU....
SAM BIỂN BỒ CÂU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tuy hai mà một lòng sam biển
Ngày đêm liền cánh chim bồ câu
Trời gầm sét đánh không chia cách
Mưa môi nghìn trước ngập nghìn sau...
MD.12/03/08
LuânTâm
CHUNG HỒN CHUNG TIM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tuy xa mà gần không chia biệt
Hồn ở trong hồn tim trong tim
Như chim liền cánh như sam biển
Ánh mắt bờ môi đã đắm chìm...
12/03/08
hoaithuong
Bên HT đã sắp chiều thứ tư rồi huynh à ... 5 giờ chiều thì đã tối rồi, hôm nay bên đây sương mù không thấy đường suốt một ngày rồi huynh ơi... Mong là bên huynh lạnh mà vẫn thấy nắng...LoveU....
SAM BIỂN BỒ CÂU
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tuy hai mà một lòng sam biển
Ngày đêm liền cánh chim bồ câu
Trời gầm sét đánh không chia cách
Mưa môi nghìn trước ngập nghìn sau...
MD.12/03/08
LuânTâm
CHUNG HỒN CHUNG TIM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tuy xa mà gần không chia biệt
Hồn ở trong hồn tim trong tim
Như chim liền cánh như sam biển
Ánh mắt bờ môi đã đắm chìm...
12/03/08
hoaithuong











